Tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, đoàn xiếc môtô bay Hiếu Nghĩa đã mang đến những màn trình diễn đầy mạo hiểm và cuốn hút, thu hút đông đảo khán giả đến xem. Đặc biệt, tiết mục thả tay, đi xe thăng bằng vòng quanh rạp xiếc của anh Lê Minh Quốc (41 tuổi) đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình.
Đoàn xiếc Hiếu Nghĩa là một gánh xiếc gia truyền, với người đứng đầu là ông Lê Minh Lâm, 73 tuổi. Ông Lâm đã bắt đầu sự nghiệp biểu diễn môtô từ năm 1970 và sau đó truyền lại nghề cho các con. Hơn 35 năm gắn bó với nghiệp xiếc, ông đã có cơ hội biểu diễn ở nhiều nơi trong nước và quốc tế, như Trung Quốc, Lào và Campuchia.
Theo chia sẻ của anh Quốc, đoàn xiếc thường biểu diễn tại các lễ hội lớn ở khu vực miền Tây Nam Bộ, từ Tết Nguyên đán đến tháng 5 âm lịch. Tuy nhiên, do thủ tục xin giấy phép biểu diễn mất nhiều thời gian, các thành viên trong gia đình, trừ cha mẹ đã lớn tuổi, phải làm thêm các công việc khác để kiếm sống và duy trì đam mê với nghề.
Mỗi suất diễn xe bay của đoàn Hiếu Nghĩa kéo dài khoảng 15 phút, với giá vé 30.000 đồng cho người lớn và 20.000 đồng cho trẻ em. Trước khi bắt đầu, anh Quốc sử dụng chiếc còi Peugeot 2 sản xuất từ năm 1950 để báo hiệu. Chiếc còi này là một kỷ vật gắn liền với gia đình ông Lâm trong suốt 30 năm qua, tượng trưng cho sự tiếp nối truyền thống.
Trong các buổi diễn, anh Quốc thường biểu diễn cùng em trai là Lào, 36 tuổi. Những màn trình diễn mạo hiểm như phóng xe lên sát khán đài, bỏ hai tay lái hay tương tác với khán giả luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình.

Bà Nguyễn Thị Tay, vợ ông Lâm, từng là một diễn viên môtô trước khi lui về chăm sóc gia đình và đào tạo các thế hệ diễn viên trẻ. Bà cho biết, ngày càng ít người theo đuổi nghề này vì tính chất nguy hiểm và thu nhập không cao.
Sau mỗi buổi diễn, không gian sân khấu trở thành nơi sinh hoạt của cả gia đình ông Lâm. Vợ chồng anh Quốc và hai con nhỏ ngủ tại khu vực sân khấu, còn các thành viên khác nghỉ ngơi ở phòng bán vé. Vợ anh Quốc, chị Huyền, thường phụ giúp gia đình bằng cách nấu ăn hoặc bán đồ ăn vặt tại địa điểm biểu diễn.
Ông Lâm tâm sự rằng, đoàn xiếc gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc phải đóng thuế ngay cả trong những tháng không hoạt động. Dù đã nhiều lần muốn giải thể đoàn, nhưng vì tình yêu với nghề và mong muốn giữ gìn truyền thống gia đình, ông vẫn cố gắng duy trì gánh xiếc đến ngày hôm nay.
Admin
Nguồn: VnExpress