Ở tuổi 31, người phụ nữ này đang trải qua giai đoạn khó khăn trong cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm với người chồng 35 tuổi, khi cả hai đã có một bé gái 4 tuổi. Chị đang phải đối mặt với những áp lực lớn về tài chính, sự nghiệp và cả những rạn nứt trong tình cảm vợ chồng.
Hiện tại, hai vợ chồng đang sống cùng gia đình chị gái trong căn nhà của anh trai chị. Chị làm việc cho một công ty tư nhân với mức lương 20 triệu đồng một tháng, cộng thêm thu nhập ngoài tương đương. Ngoài ra, chị còn góp cổ phần vào một thương hiệu đang trong giai đoạn phát triển. Trong khi đó, chồng chị làm nhân viên sale cho một công ty tư nhân gần 10 năm, thu nhập khoảng 15-17 triệu đồng sau khi trừ chi phí xăng xe.
Người phụ nữ này luôn có quan điểm sống tích cực, muốn nỗ lực hết mình để xây dựng sự nghiệp, chăm lo cho con cái và trở thành chỗ dựa cho cha mẹ khi về già. May mắn là gia đình bên ngoại của chị có điều kiện kinh tế tốt, có thể chăm sóc cho cha mẹ chị. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình chồng lại không được như vậy. Bố mẹ chồng sắp về hưu, cuộc sống bình thường và còn một người em trai kém chồng 17 tuổi.
Chị chia sẻ, chồng chị là người có tính cách an phận. Thời sinh viên, anh từng bỏ học vì mê game, sau đó quay lại học cùng khóa với chị. Khi anh ra trường, chị là người viết CV và tìm việc cho anh, nhưng không thành công. Cuối cùng, anh xin được vào làm sale nhờ sự giúp đỡ của người dì và gắn bó với công việc đó đến tận bây giờ. Anh vẫn thường xuyên chơi game, thậm chí tranh thủ giờ nghỉ trưa để vào quán net.
Chị đã nhiều lần khuyên chồng học thêm ngoại ngữ hoặc nâng cao nghiệp vụ để tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn, nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua. Cách đây 3 năm, chị từng gợi ý anh kinh doanh riêng, hứa sẽ lo liệu khách hàng và vốn, nhưng anh vẫn không chịu tìm hiểu. Đầu năm nay, chị lại định hướng anh tìm hiểu về máy móc hoặc học nghề để gia công hàng cho công ty chị, nhưng mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ nếu chị không thúc ép.
Trong một lần chị định mua đất để dành xây nhà sau này, anh đã ngủ quên và tỏ ra khó chịu khi chị rủ đi xem cùng. Chị cảm thấy thất vọng vì lẽ ra việc kiếm tiền mua nhà phải là trách nhiệm của người đàn ông. Cuối cùng, chị đã không mua miếng đất đó.
Khi quyết định mua nhà, chị giao cho chồng lo chi phí lãi vay hàng tháng 9 triệu đồng và tiền học cho con 4 triệu đồng, với mong muốn anh quan tâm hơn đến tài chính gia đình và có thêm động lực phấn đấu. Tuy nhiên, sau hai tháng chật vật, đến tháng thứ ba anh chỉ chuyển cho chị được 7 triệu đồng và nhờ chị lo phần còn lại.
Gần đây, chị phát hiện chồng ẩn tin nhắn Zalo và sử dụng những biểu tượng tình cảm với nhiều cô gái. Anh giải thích rằng đó chỉ là bạn chơi game và việc nhắn tin mua bán vật phẩm chỉ là “thả cho vui”. Chị không ghen tuông hay tra hỏi, nhưng trong lòng lại dấy lên suy nghĩ không thể dựa dẫm vào người đàn ông này. Chị nhận thấy chồng 35 tuổi mà sự nghiệp không có, nhà cửa không có, thu nhập không cao, lại không hề thấy áp lực và vẫn chơi game như một đứa trẻ.
Chị đã đặt ra những câu hỏi về khả năng chu cấp cho gia đình nếu chị gặp sự cố, hoặc lo cho bố mẹ chồng khi cần tiền, nhưng anh đều im lặng. Anh nói muốn có sự nghiệp riêng nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Chị nhận thấy anh chưa bao giờ nghiêm túc định hướng cho bản thân, không đọc sách, không học thêm để nâng cao năng lực và cũng không có ý định tìm công việc mới.
Chán nản, chị quyết định tự mình lo mọi chi phí, không cần anh đóng góp. Chị nói anh muốn làm gì, sống như thế nào thì tùy, tiền anh làm ra muốn tiêu xài hay đầu tư gì cũng được. Cuối năm, nếu thu hồi được vốn, chị sẽ đưa anh vài trăm triệu để tự lo cho sự nghiệp. Tuy nhiên, anh lại tỏ ra dửng dưng, không hề buồn bã hay tức giận.
Thời gian gần đây, chị bị stress vì công việc. Công ty gặp nhiều vấn đề, chị phải đảm đương nhiều việc cùng lúc, tài chính khó khăn, bị đối tác thúc ép. Chị đặt cọc mua máy móc để mở rộng sản xuất nhưng lại không có tiền để lấy hàng về vì cho chị gái mượn. Chị cảm thấy bế tắc, mệt mỏi, mất ngủ và sụt cân.
Chị thừa nhận chồng có những điểm tốt như hiền lành, không nhậu nhẹt và phụ giúp chị chăm con. Tuy nhiên, chị luôn cảm thấy mình là trụ cột trong gia đình và không thể dựa vào anh. Tình cảm của chị dành cho chồng ngày càng phai nhạt, chị luôn có ý nghĩ muốn sống một mình với con gái. Chị tự hỏi có chồng để làm gì khi xung quanh đã có gia đình chị hỗ trợ, tiền bạc chị tự lo được, con cái chị cũng tự chăm sóc được.
Chị cảm thấy bị trói buộc và muốn được giải thoát. Ý nghĩ ly thân, ly hôn ngày càng xuất hiện nhiều trong đầu chị. Tuy nhiên, chị thương con gái, thương bố mẹ chồng và lo sợ không biết phải giải thích với gia đình như thế nào.
Chị không còn cảm thấy hứng thú gần gũi chồng và cảm thấy khó chịu khi anh chạm vào người. Chị đã cố gắng hâm nóng tình cảm bằng những chuyến du lịch gia đình, nhưng vẫn không thấy vui vẻ. Chị mong muốn nhận được lời khuyên để thoát khỏi cảm giác tiêu cực này và tìm lại hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình. Chị tự hỏi liệu mình có đang đòi hỏi quá nhiều ở chồng hay không.
Admin
Nguồn: VnExpress