Vụ án mạng xảy ra cách đây 31 năm tại Đại Liên, Liêu Ninh, tưởng chừng như đã đi vào ngõ cụt, vừa được cảnh sát địa phương phá giải thành công. Điều đáng chú ý, nghi phạm sau nhiều năm lẩn trốn đã tạo dựng cho mình một vỏ bọc hoàn hảo: một chuyên gia nổi tiếng trên mạng xã hội, ngang nhiên xuất hiện trước công chúng mà không hề e ngại bị phát hiện.
Vào ngày 18/8/1994, tại một ngôi làng thuộc quận Cam Tỉnh Tử, thành phố Đại Liên, Lý, nghi phạm của vụ án, đã nảy sinh mâu thuẫn với Đỗ Tài và Vương Quốc chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Trong lúc xô xát, Lý chứng kiến mẹ mình bị đẩy ngã, đã mất kiểm soát và dùng dao đâm trọng thương cả hai người. Vương Quốc không qua khỏi, còn Đỗ Tài bị thương nặng. Ngay sau khi gây án, Lý đã nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

Mặc dù cảnh sát đã ráo riết truy lùng, Lý tỏ ra vô cùng xảo quyệt và lẩn trốn rất kỹ. Vào thời điểm đó, do hệ thống camera giám sát còn hạn chế và kỹ thuật điều tra chưa phát triển, việc bắt giữ Lý trở nên vô cùng khó khăn.

Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát Đại Liên không hề từ bỏ. Hồ sơ vụ án vẫn được lưu giữ cẩn thận và công tác điều tra được tiến hành âm thầm.
Gần đây, nhờ sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ dữ liệu lớn và các kỹ thuật điều tra hiện đại, cảnh sát quận Cam Tỉnh Tử đã bắt giữ được 11 đối tượng trốn truy nã và các nghi phạm trong các vụ án tồn đọng. Đồng thời, vụ án của Lý cũng được tái điều tra một cách kỹ lưỡng.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một người đàn ông tên Vương, đang sinh sống tại Bắc Kinh và nổi tiếng trên mạng xã hội với vai trò chuyên gia tư vấn tài chính, có nhiều đặc điểm ngoại hình tương đồng với Lý. Sau khi tiến hành xác minh sâu hơn, cảnh sát phát hiện ra rằng, mặc dù hộ khẩu của Vương là thật, nhưng thực chất Vương chính là nghi phạm Lý năm xưa.
Sau khi gây án vào năm 1994, Lý đã trốn đến một vùng hẻo lánh ở Khu tự trị Nội Mông. Sau đó, hắn tiếp tục di chuyển đến tỉnh Cát Lâm, rồi đến tỉnh Hà Bắc, mỗi nơi lại sử dụng một danh tính giả khác nhau để che giấu thân phận.
Đến năm 2012, khi thẻ căn cước cũ sắp hết hạn, Lý đã tìm mọi cách liên lạc với một đối tượng trung gian để làm giả một danh tính mới mang tên Vương Trụ.
Sau đó, Lý chuyển đến Bắc Kinh và tiếp tục thay đổi tên khi làm thủ tục đăng ký hộ khẩu. Mặc dù chỉ có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, Lý lại là người có tài ăn nói, giỏi ca hát và chơi nhạc cụ. Nhờ đó, hắn tạo dựng được mối quan hệ với nhiều tầng lớp xã hội và dần dần “tẩy trắng” bản thân dưới nhiều lớp vỏ bọc khác nhau.
Theo thông tin từ phía cảnh sát, Lý đã làm giả một số lượng lớn các loại giấy tờ, chứng chỉ như bằng đại học, bằng tiến sĩ, chứng nhận nghề dẫn chương trình… Hắn còn tự mở một kênh truyền thông cá nhân để quảng bá bản thân thành một chuyên gia tư vấn tài chính.
Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng xác minh Vương chính là nghi phạm Lý, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ đối tượng vào ngày 17/2, ngay tại một sự kiện văn hóa mà hắn đang tổ chức tại một phòng trưng bày nghệ thuật ở Bắc Kinh.
Tại cơ quan điều tra, Lý khai nhận rằng, trong nhiều năm qua, hắn luôn theo dõi sát sao các chương trình truyền hình và tin tức pháp luật, đồng thời đặc biệt quan tâm đến các thông tin pháp lý trên Internet. Gần đây, khi thấy cảnh sát trên cả nước liên tục bắt giữ được nhiều đối tượng trốn truy nã, cùng với sự tiến bộ của các kỹ thuật điều tra, Lý cảm thấy vô cùng lo sợ và luôn sống trong tâm trạng bất an, lo lắng rằng một ngày nào đó sẽ đến lượt mình. Bên cạnh đó, do đang nợ nần chồng chất, Lý đã mua vé máy bay để chuẩn bị trốn ra nước ngoài.
Trong quá trình thẩm vấn, Lý đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện tại, đối tượng đã bị Viện Kiểm sát nhân dân truy tố về tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Vụ án khép lại sau ba thập kỷ, mang lại công lý cho nạn nhân và gia đình.
Admin
Nguồn: VnExpress