Vận động viên người Nhật Bản, ông Hiromu Inada, đã tạo nên một kỳ tích đáng kinh ngạc khi hoàn thành cuộc thi ba môn phối hợp Ironman 70.3 ở tuổi 92, qua đó trở thành người lớn tuổi nhất từng chinh phục thử thách này.
Ironman 70.3, hay còn gọi là Bán Ironman, là một cuộc thi thể thao sức bền do World Triathlon Corporation tổ chức. Tên gọi “70.3” xuất phát từ tổng quãng đường mà vận động viên phải vượt qua, được tính bằng dặm (tương đương 113 km), bao gồm 1,9 km bơi, 90 km đạp xe và 21,1 km chạy. Như tên gọi, mỗi chặng của Bán Ironman chỉ bằng một nửa so với cự ly đầy đủ của cuộc thi Full Ironman.
Tại cuộc thi diễn ra ở Cairns, Úc, ông Inada đã hoàn thành các phần thi với thời gian cụ thể như sau: 1 giờ 14 phút 58 giây cho phần bơi, 4 giờ 53 phút 1 giây cho 90 km đạp xe và 3 giờ 46 phút 51 giây cho chặng chạy bán marathon. Tổng thời gian ông hoàn thành cuộc thi là 10 giờ 11 phút 23 giây.
Trước đó, ông Inada từng gây tiếng vang lớn khi hoàn thành cuộc thi Ironman tại Hawaii, Mỹ vào các năm 2012, 2016 và 2018. Đặc biệt, vào năm 2018, ở tuổi 85, ông đã lập kỷ lục là vận động viên lớn tuổi nhất hoàn thành cuộc thi khắc nghiệt này.

Ít ai biết rằng, ông Inada đến với ba môn phối hợp khá muộn. Ông bắt đầu tập bơi ở tuổi 60, mua chiếc xe đạp đua đầu tiên khi 69 tuổi và tham gia cuộc thi ba môn phối hợp đầu tiên một năm sau đó. Vượt qua nỗi đau mất vợ, ông tìm thấy niềm an ủi và động lực trong thể thao.
Chia sẻ về bí quyết sống khỏe và đam mê của mình, ông Inada nói: “Hầu hết mọi người thường tự giới hạn bản thân khi tuổi cao. Nhưng nếu có điều gì đó bạn thực sự muốn làm, hãy cứ làm đi. Bạn có thể khám phá ra những khả năng tiềm ẩn của bản thân và cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao.”
Hiện tại, ông Inada là thành viên của CLB Inage, nơi ông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm tập luyện với các vận động viên trẻ tuổi, từ sinh viên đại học đến các vận động viên chuyên nghiệp. Ông cũng nhận được sự theo dõi và cổ vũ nhiệt tình từ hàng trăm nghìn người hâm mộ trên khắp thế giới, điều này trở thành nguồn động lực lớn để ông tiếp tục tập luyện và chinh phục những thử thách mới.
“Động lực lớn nhất của tôi là được tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn cho đến khi tôi qua đời. Khi bạn cảm thấy mình đã làm mọi thứ mình muốn, bạn sẽ dễ dàng chấp nhận hơn khi thời điểm cuối cùng đến,” ông Inada tâm sự.
Admin
Nguồn: VnExpress