Theo hãng thông tấn Tasnim, một quan chức an ninh tỉnh Đông Azerbaijan của Iran, ông Mehrab Davari, tuyên bố rằng một máy bay chiến đấu F-35 của Israel đã bị bắn hạ trên bầu trời thành phố Tabriz.
Ông Davari cho biết lực lượng phòng không Iran tại Tabriz đã phát hiện và bắn trúng chiếc F-35 này bằng tên lửa. Ông hứa sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về vụ việc sau và nói thêm rằng sự việc xảy ra sau khi Iran bắn hạ hai máy bay không người lái (UAV) của đối phương gần Tabriz trong những ngày gần đây.

Các nguồn tin địa phương cho hay ba khu vực quanh Tabriz đã bị tấn công vào sáng ngày 16/6, và lực lượng phòng không Iran đã phát hiện và đánh chặn một số UAV.

Iran tuyên bố đây là chiếc F-35 thứ tư bị bắn hạ kể từ khi xung đột với Israel leo thang vào ngày 13/6, trong đó có hai chiếc bị bắn hạ ngay trong ngày đầu tiên. Tuy nhiên, chính quyền Iran chưa công bố bất kỳ bằng chứng nào chứng minh việc phòng không nước này bắn hạ được tiêm kích tàng hình F-35.
Đài PressTV của Iran đưa tin rằng hệ thống phòng không Bavar-373 do nước này tự phát triển đã được sử dụng để bắn hạ ba chiếc F-35 đầu tiên. Bavar-373 được cho là phiên bản sao chép của hệ thống phòng không S-300, có khả năng bắn tên lửa Sayyad-4B với tầm bắn 300 km để tiêu diệt các mục tiêu như UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.
PressTV cho biết thêm, các máy bay chiến đấu này bị bắn hạ sau khi quân đội Israel cho rằng đã gây ra thiệt hại đáng kể cho hệ thống phòng không của Iran trong ngày đầu tiên của cuộc xung đột. Tehran được cho là đã di chuyển nhiều radar đến nơi an toàn và chỉ để lại các thiết bị mồi nhử cho UAV vũ trang của đối phương tấn công.

“Tính toán sai lầm này đã khiến Israel phải trả giá đắt. Trong các cuộc tấn công tiếp theo, máy bay Israel đã mạo hiểm xâm nhập sâu hơn vào không phận Iran mà không biết rằng các hệ thống radar đã được kích hoạt trở lại. Hệ thống phòng không Iran đã gây bất ngờ cho đối phương khi khai hỏa và bắn hạ một số máy bay chiến đấu tàng hình,” PressTV cho biết.
Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố không ghi nhận bất kỳ tổn thất nào đối với phi đội F-35 trong cuộc tấn công vào Iran ngày 16/6. Israel cũng đã bác bỏ các tuyên bố trước đó của Iran về việc bắn hạ F-35, gọi đây là “tin giả”.
Trang Snopes, chuyên kiểm chứng thông tin, cho biết đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Iran để xác minh các thông tin trên nhưng chưa nhận được phản hồi.
Một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội X cho thấy một chiếc máy bay chiến đấu F-35 bị phá hủy nằm trên mặt đất, xung quanh có nhiều dân thường. Tuy nhiên, Snopes đã phân tích và chỉ ra rằng chiếc máy bay trong ảnh có kích thước quá lớn so với người dân, xe cộ và các công trình xung quanh, cho thấy bức ảnh này có thể do AI tạo ra.
“Iran không bắn hạ bất kỳ máy bay chiến đấu nào của Israel. Họ đang cố gắng tạo ra một câu chuyện chiến thắng không có thật,” Nadav Shoshani, phát ngôn viên của IDF, nói.
Ngày 16/6, IDF thông báo đã kiểm soát hoàn toàn không phận thủ đô Tehran của Iran, đồng nghĩa với việc các hệ thống phòng không trong khu vực gần như đã bị vô hiệu hóa. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng điều này sẽ giúp Tel Aviv có thể tấn công tất cả các mục tiêu của chính quyền Iran.
Cuộc giao tranh giữa hai nước bắt đầu bằng một cuộc không kích phủ đầu của Israel vào rạng sáng ngày 13/6, khiến nhiều chỉ huy cấp cao và các nhà khoa học hạt nhân của Iran thiệt mạng. Hai bên đã liên tục tấn công tên lửa để đáp trả lẫn nhau trong những ngày gần đây.
Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ngày 16/6 rằng 24 người đã thiệt mạng và 592 người bị thương tại nước này. Theo Tehran, ít nhất 224 người đã thiệt mạng và 1.227 người phải nhập viện ở Iran.
Admin
Nguồn: VnExpress