Sau thất bại nghẹt thở tại Roland Garros, Jannik Sinner thừa nhận anh vẫn còn day dứt về những cơ hội đã vuột mất, đặc biệt là ba championship point trong trận chung kết kéo dài lịch sử với Carlos Alcaraz. Tuy nhiên, tay vợt người Italy đang cố gắng vượt qua nỗi buồn để hướng tới mùa giải sân cỏ, bắt đầu bằng giải Halle Mở rộng tại Đức.
“Sự tiếc nuối vẫn còn đó,” Sinner chia sẻ. “Tôi không biết tương lai sẽ nhìn nhận những khoảnh khắc đó như thế nào. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi đang cố gắng quên đi những điều tiêu cực và hy vọng sẽ chơi tốt tại Halle.”
Trước thềm giải đấu tại Halle, nơi anh là nhà đương kim vô địch sau khi đánh bại Hubert Hurkacz trong trận chung kết năm ngoái, Sinner tiết lộ rằng anh đã trải qua vài đêm mất ngủ. “Nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi cảm thấy tốt hơn. Gia đình và bạn bè đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Với tôi, tennis là một phần quan trọng của cuộc sống, nhưng gia đình và bạn bè còn quan trọng hơn. Tuy nhiên, thú thực là tôi vẫn thường nghĩ về trận đấu đó.”
Sau khi rời Paris, Sinner đã dành thời gian ở bên gia đình và bạn bè tại Italy. Anh cho biết anh không làm điều gì đặc biệt, chỉ đơn giản là ở nhà hoặc chơi bóng bàn với bạn bè. Sinner cũng thừa nhận rằng giai đoạn chuyển tiếp mùa giải sẽ không dễ dàng, đặc biệt là ở những trận đấu đầu tiên trên sân cỏ.

“Tôi đã không cầm vợt sau Roland Garros. Tôi đến Đức và có buổi tập đầu tiên, vì thế cảm giác sân bãi chưa thực sự tốt. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ cải thiện theo từng ngày,” Sinner nói. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc di chuyển tốt trên sân cỏ, nơi bóng nảy rất khó chịu, cũng như việc giao bóng một cách khôn ngoan.
Tại vòng một Halle Mở rộng, Sinner sẽ đối đầu với tay vợt vượt qua vòng loại Yannick Hanfmann. Giải đấu ATP 500 này còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn khác như Alexander Zverev, Daniil Medvedev và Andrey Rublev.
Admin
Nguồn: VnExpress