Tại Tây Ban Nha, một món đồ chơi tưởng chừng vô hại – khẩu súng nước giá rẻ – lại bất ngờ trở thành biểu tượng của làn sóng phản đối du lịch quá tải, một vấn đề nhức nhối đang đe dọa cuộc sống của người dân địa phương.

Phong trào này bắt nguồn từ tháng 7/2024 khi một nhóm hoạt động cánh tả ở Barcelona tổ chức biểu tình, sử dụng súng nước như một trò đùa giải nhiệt trong những ngày hè oi bức. Tuy nhiên, hành động này nhanh chóng lan rộng và biến tướng, trở thành một hình thức phản kháng trực quan nhắm vào du khách.
Những hình ảnh người dân Tây Ban Nha chĩa súng nước vào du khách đã lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế và trở thành “cú hích” truyền thông mạnh mẽ cho phong trào phản đối du lịch quá tải.
Nỗi lo lắng của người dân Tây Ban Nha xuất phát từ thực tế rằng lượng khách du lịch khổng lồ đang đẩy giá cả sinh hoạt tăng cao, khiến họ buộc phải rời bỏ những khu phố quen thuộc.
Khi mùa hè đến, những khẩu súng nước lại xuất hiện. Tháng 4 vừa qua, một nhóm biểu tình ở Barcelona đã chặn một xe buýt chở khách du lịch và dùng súng nước tấn công. Tiếp đó, vào cuối tuần, khoảng 1.000 người đã tuần hành trên một đại lộ mua sắm sầm uất, mang theo súng nước và “tưới” nước vào du khách.

Đoàn biểu tình giương cao các biểu ngữ phản đối, hô vang khẩu hiệu “Thêm một du khách, bớt một cư dân!” và dán những miếng sticker hình khẩu súng nước với thông điệp “khách du lịch hãy về nhà!” lên cửa khách sạn, cột đèn, và bàn ghế các quán cà phê.
Cảnh sát đã phải can thiệp để ngăn chặn đoàn biểu tình tiến về nhà thờ La Sagrada Familia, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha.
Mặc dù vậy, chỉ một số ít người biểu tình sử dụng súng nước, và đa phần chỉ bắn lên trời hoặc vào nhau. Việc dùng súng nước bắn du khách không phải là một trào lưu phổ biến trong thành phố, bởi nhiều người vẫn ủng hộ ngành du lịch, vốn là một trụ cột kinh tế quan trọng của Barcelona.
Lourdes Sanchez, một người biểu tình cùng con gái mang theo súng nước, khẳng định: “Hành động này không nhằm làm hại ai cả. Khẩu súng chỉ là biểu tượng, thể hiện sự chán ngán của chúng tôi với việc ngành du lịch đang biến đất nước thành một công viên giải trí.”
Kiến trúc sư Laurens Schocher, 46 tuổi, cho biết anh không bắn vào bất kỳ du khách nào, nhưng hy vọng rằng những hình ảnh này sẽ giúp mọi người chú ý hơn đến mục đích của cuộc biểu tình. “Hành động này nhằm gửi một thông điệp đến chính quyền”, anh nói.
Trong khi đó, Andreu Martinez, một người biểu tình khác, thừa nhận rằng mục đích của việc dùng súng nước là để “làm phiền khách du lịch một chút”.
Những người biểu tình sử dụng những khẩu súng nước nhỏ, giá rẻ, chứ không phải những loại súng lớn.
Một số du khách bị bắn trúng tỏ ra khá bình thản, thậm chí còn cảm thấy sảng khoái trong thời tiết nóng nực 30 độ C ở Barcelona.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng. Khi một số người biểu tình bắn súng nước vào nhân viên một khách sạn, những người bên trong đã rất tức giận. Một nhân viên phẫn nộ đã nhổ nước bọt đáp trả rồi đóng sầm cửa khách sạn.
Nora Tsai, một du khách đến từ Đài Loan, chia sẻ rằng cô cảm thấy hơi sợ hãi và buồn khi bị phun nước, đặc biệt là khi nghe những tiếng hô hào yêu cầu khách du lịch về nước. “Dù vậy, tôi vẫn thích Barcelona. Tôi đã gặp rất nhiều người tử tế”, cô nói.
Sự việc này cho thấy, đằng sau những hình ảnh có phần hài hước của những khẩu súng nước là một vấn đề nghiêm trọng, đòi hỏi các nhà chức trách Tây Ban Nha phải có những giải pháp phù hợp để giải quyết tình trạng du lịch quá tải và bảo vệ cuộc sống của người dân địa phương.
Admin
Nguồn: VnExpress