Đối diện với áp lực nợ nần do thua lỗ cờ bạc trực tuyến, Hùng, một người dân ở huyện Đam Rông, đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Theo lời khai ban đầu, Hùng thú nhận việc tham gia trò chơi tài xỉu trên mạng với mức cược lớn, từ 3 đến 5 triệu đồng mỗi ván, đã đẩy anh ta vào cảnh nợ nần chồng chất. Bị chủ nợ liên tục thúc ép, Hùng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản để giải quyết khó khăn tài chính. Mặc dù ban đầu còn do dự, nhưng áp lực trả nợ ngày càng lớn khiến Hùng quyết định thực hiện hành vi phạm pháp.
Vào ngày 16/6, trong lúc điều khiển xe máy ngang qua tiệm vàng Kim Ngọc Xuyến tại thị trấn Đình Văn, huyện Lâm Hà, Hùng nhận thấy sơ hở khi chỉ có một nữ nhân viên bán hàng và không gian tiệm khá thoáng đã thúc đẩy anh ta thực hiện kế hoạch đã định.
Hùng dừng xe Dream trước tiệm, để sẵn chìa khóa trên xe, rồi vào bên trong giả vờ hỏi mua lắc tay. Sau khi được nhân viên giới thiệu một chiếc lắc tay vàng 18k nặng hơn 1,1 lượng, lợi dụng lúc nữ nhân viên đang tính tiền, Hùng bất ngờ giật lấy lắc tay và nhanh chóng tẩu thoát.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai lực lượng để truy bắt đối tượng. Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do nghi phạm liên tục thay đổi trang phục, tháo biển số xe và di chuyển qua nhiều địa bàn khác nhau nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Sáng ngày hôm sau, cơ quan công an phát hiện chiếc xe máy mà Hùng sử dụng trong vụ cướp tại một phòng trọ ở TP Đà Lạt, cách hiện trường vụ án hơn 50km. Tuy nhiên, Hùng đã rời khỏi phòng trọ trước đó. Các trinh sát cũng nhận được thông tin Hùng đã vào TP HCM, có thể để tiêu thụ tài sản cướp được và có hẹn với bạn bè để quay về Lâm Đồng tổ chức sinh nhật.
Nhận định nghi phạm có thể di chuyển bằng đường hàng không, Công an Lâm Đồng đã bố trí lực lượng đón lõng tại sân bay Liên Khương. Đến chiều ngày 17/6, Hùng đã bị bắt giữ ngay khi máy bay vừa hạ cánh.
Tại cơ quan điều tra, Hùng khai rằng sau khi cướp được vàng, anh ta đã bắt xe khách xuống TP HCM để bán vàng trả nợ. Do phải ngồi xe khách suốt đêm, người mệt mỏi nên Hùng quyết định mua vé máy bay để trở lại Lâm Đồng.
Hùng trần tình: “Tôi biết sớm muộn gì cũng bị bắt, nhưng vì bị chủ nợ đòi ráo riết quá nên không còn nghĩ được gì nhiều, đành phải làm liều”. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Admin
Nguồn: VnExpress