Tình cờ thấy tấm biển “Cắt tóc lấy ngay” ở một tiệm hớt tóc, tôi không khỏi bật cười. Ngẫm lại, từ trước đến nay, ai đi cắt tóc mà chẳng “lấy ngay”, chứ có ai cắt dở rồi hẹn hôm sau đến cắt tiếp đâu?
Tấm biển hài hước này gợi nhớ cho tôi một câu chuyện cũ về một cửa tiệm nọ treo biển “Ở đây bán cá tươi”.
Khách hàng đầu tiên góp ý rằng, việc thêm chữ “ở đây” là thừa thãi, vì ai lại bán cá ở chỗ khác ngoài cửa hàng của mình? Ông chủ nghe có lý, liền xóa chữ “ở đây”.
Vị khách thứ hai lại cho rằng, việc dùng chữ “bán” là không cần thiết, vì bán hàng là lẽ đương nhiên, chứ có ai cho không biếu không đâu? Ông chủ lại gật gù và xóa luôn chữ “bán”.
Đến lượt vị khách thứ ba, cô ấy thắc mắc rằng, cá đã tươi thì cần gì phải nhấn mạnh, chẳng lẽ lại bán cá ươn bao giờ? Thế là chữ “tươi” cũng bị xóa bỏ.
Cuối cùng, một vị khách khác nhìn vào chữ “cá” còn lại trên tấm biển và hỏi: “Thế này là con gì? Con nghêu hay con sò? Ai mà chẳng biết đây là cá!”.
Cuối cùng, ông chủ đành dẹp luôn tấm biển. Thực ra, cách quảng cáo trên tấm biển chẳng có gì sai, chỉ là cách diễn đạt mà thôi. Nhưng hiện nay, nhiều sản phẩm giả, kém chất lượng lại được người nổi tiếng tung hô, quảng bá quá mức, gây ra những hậu quả khôn lường cho người tiêu dùng.
Nhiều khi, chất lượng sản phẩm không được kiểm duyệt, kiểm chứng kỹ càng. Chỉ vì tin tưởng vào sự “chọn mặt gửi vàng” của người nổi tiếng, người tiêu dùng dễ dàng mua phải hàng kém chất lượng.
Người tiêu dùng cần phải cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn sản phẩm, khắt khe hơn trong việc tìm kiếm những sản phẩm tốt nhất cho bản thân, và quan trọng nhất là phải tìm hiểu kỹ về uy tín của nhãn hàng.
Đừng vì nghe theo lời đồn thổi mà rước họa vào thân. Những vụ việc như sữa giả, kẹo chứa chất xơ tương đương một đĩa rau, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, thuốc chữa bệnh chưa qua kiểm định đang dần bị phanh phui.
Người tiêu dùng không khỏi ngỡ ngàng khi biết mình đã từng sử dụng những sản phẩm đó.
Quảng cáo là một phần quan trọng trong việc đưa sản phẩm đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải làm ăn chân chính. Nếu “cây ngay không sợ chết đứng”, thì chẳng có gì phải lo sợ cả.
Admin
Nguồn: VnExpress