Những cơn mưa đầu hạ chợt ùa về, gợi lại trong ký ức của em những kỷ niệm của mùa hè năm nào, mùa hè mà đại dịch Covid-19 hoành hành, để lại những vết thương khó phai. Em vẫn nhớ những tháng ngày vừa đi vừa khóc, chật vật đối diện với những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua.
Năm năm trôi qua, em vùi mình vào công việc, khép lòng trước những mối quan hệ mới. Giờ đây, ở tuổi 37, cái tuổi mà nhiều người cho là đã đủ chín chắn trong sự nghiệp và từng trải trong cuộc sống, em vẫn tin rằng đâu đó giữa Sài Gòn này có một người đàn ông cũng đang mong mỏi tìm kiếm một nửa còn lại. Được một người bạn khuyến khích, em quyết định thử vận may tại chuyên mục Hẹn hò, với hy vọng tìm được một tri kỷ, một người bạn đời đích thực.
Em sinh ra và lớn lên ở miền Nam, sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m57 và cân nặng 45kg, ngoại hình ưa nhìn. Em chưa từng kết hôn và cũng chưa có con. Đường tình duyên của em không mấy suôn sẻ, dù từng có những mối tình sâu đậm nhưng cuối cùng vẫn không đi đến bến bờ hạnh phúc. Nhờ có cơ hội học bổng, em đã từng du học và làm việc ở nước ngoài. Hiện tại, em đang công tác tại một công ty nước ngoài. Em tự nhận mình là người điềm đạm, chu đáo, chịu khó, có khả năng kiếm tiền và quản lý tài chính tốt, biết vun vén cho gia đình và không thích phô trương. Em có những sở thích như ca hát, du lịch, khám phá bảo tàng khoa học, kiến trúc, nghệ thuật và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Em mong muốn tìm được một người tri kỷ có những phẩm chất tương đồng. Em hy vọng anh sinh ra hoặc lớn lên ở vùng Đông Nam Bộ hoặc Nam Trung Bộ. Anh có chiều cao từ 1m65 trở lên, sức khỏe tốt, không hút thuốc, không vướng vào tệ nạn xã hội, không có hình xăm, biết chăm sóc bản thân và gia đình. Nếu anh chưa từng kết hôn hoặc có con thì càng tốt.
Em mong muốn người bạn đời tương lai của em là người hiếu thảo với cha mẹ, hòa thuận với người thân, hòa đồng với mọi người xung quanh, tôn trọng phụ nữ, biết chăm lo cho gia đình, không gia trưởng, không sĩ diện và có khả năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe, cởi mở trao đổi, đặc biệt là khi có tranh luận hoặc mâu thuẫn xảy ra. Em mong anh biết nấu ăn và làm việc nhà để cùng em xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Em cũng mong anh là người lương thiện, siêng năng, có suy nghĩ thực tế, có khả năng kiếm tiền, quản lý tài chính và có chí tiến thủ. Em mong anh là người tự tin, có trách nhiệm, có tư duy dài hạn và làm việc gì cũng đến nơi đến chốn. Ngoài ra, em hy vọng anh là người điềm đạm, chững chạc, hiểu chuyện, có tìm hiểu về Phật pháp và có ý chí tu dưỡng bản thân.
Em không mong muốn bạn đời tương lai của mình phải khó xử khi bị so sánh về trình độ học vấn, vì vậy em mong anh tốt nghiệp một trong những trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc Đại học Ngoại thương. Nếu anh giỏi tiếng Anh hoặc từng có kinh nghiệm du học thì càng tốt. Em rất mong anh là người không sống ảo, có chung sở thích và cùng em trải nghiệm những điều mới mẻ trong cuộc sống.
Nếu anh nghiêm túc tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài và chất lượng, em mong anh hồi âm bằng cách đính kèm một tấm hình và giới thiệu bản thân theo những phẩm chất em đã nêu trên, cũng như những mong muốn của anh về người bạn đời. Cảm ơn anh đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự này. Chúc anh một ngày an lành.
_Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ._
Admin
Nguồn: VnExpress