VnExpress Marathon Quy Nhơn lần thứ 6 đã diễn ra vào ngày 15/6, đánh dấu một cột mốc mới với số lượng vận động viên tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay. Sự kiện thể thao này không chỉ là một cuộc đua, mà còn là cơ hội để khám phá vẻ đẹp của thành phố biển Quy Nhơn.
Ngay từ khu vực xuất phát trên đường Nguyễn Tất Thành, dù ban tổ chức đã sử dụng gần như toàn bộ lòng đường rộng sáu làn xe, dòng người vẫn ken đặc, cho thấy sức hút lớn của giải đấu. Đặc biệt, năm nay, các vận động viên ở cả bốn cự ly lần đầu tiên được dẫn đoàn bởi dàn xe Yamaha, bao gồm các mẫu XMax, Grande, Janus và Neo’s, tạo thêm sự hứng khởi cho cuộc đua.
Một nửa làn đường Xuân Diệu, con đường chạy ven biển thơ mộng, được dành riêng cho các vận động viên. Không khí mát mẻ và những cơn gió biển nhẹ nhàng về đêm đã mang đến sự thoải mái cho các hoạt động ngoài trời, giúp các vận động viên thêm phần hăng hái.
VnExpress Marathon Quy Nhơn tiếp tục thực hiện việc khóa 100% các cung đường chạy trong năm thứ hai liên tiếp. Điều này đảm bảo rằng các vận động viên có thể thoải mái và an toàn trên đường đua mà không phải lo lắng về các phương tiện giao thông khác. Tỉnh Bình Định cũng đã đảm bảo chiếu sáng đầy đủ trên toàn bộ tuyến đường.
Từ 4h30 sáng, khi Quy Nhơn bắt đầu bừng sáng, các vận động viên đã có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh bình minh tuyệt đẹp trên nhiều đoạn đường chạy. Đặc biệt, từ đường dẫn lên cầu Thị Nại, khung cảnh bầu trời hừng sáng phản chiếu trên mặt biển tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng ấn tượng.
Cầu Thị Nại, tuyến đường huyết mạch nối liền bán đảo Phương Mai và trung tâm thành phố, dành 50% làn đường cho các vận động viên. Trên cầu Hà Thanh dẫn lên cầu Thị Nại, người chạy có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố với những dãy núi hùng vĩ và đầm nước bao la.

Khoảnh khắc các vận động viên cự ly 5km và 10km chạy dưới ánh bình minh trên đường Xuân Diệu là một trải nghiệm khó quên. Đây là cung đường đẹp nhất Quy Nhơn với hàng loạt công viên ven biển, khách sạn và nhà hàng phục vụ du khách.
Để giúp các vận động viên tránh được cái nắng gay gắt của mùa hè, VnExpress Marathon Quy Nhơn năm nay đã đẩy sớm giờ xuất phát. Mặc dù thời tiết có phần oi nóng và độ ẩm cao, nhiều vận động viên vẫn đánh giá cao trải nghiệm đường chạy ven biển và mật độ trạm nước dày đặc.
Sau khi hoàn thành cuộc đua, các vận động viên tập trung tại quảng trường Nguyễn Tất Thành để giãn cơ, thưởng thức bia, trái cây và kem tươi, tạo nên một không khí vui vẻ và thư giãn.
Quy Nhơn là điểm đến đầu tiên của hệ thống VnExpress Marathon và đã trở thành giải đấu lâu đời nhất. Năm nay, giải đấu đã thu hút 12.000 vận động viên, trong đó có kỷ lục 4.000 người đến từ Bình Định. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh rằng sự kiện này góp phần xây dựng hình ảnh Quy Nhơn như một điểm đến hấp dẫn cho các sự kiện du lịch – thể thao quy mô lớn, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.
Admin
Nguồn: VnExpress