Giành học bổng trường top 3 Hàn Quốc sau câu hỏi ‘đứng hình’ về kinh tế

Nguyễn Ngọc Trà My, học sinh lớp 12 chuyên Anh của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, đã vỡ òa trong niềm vui khi nhận được thông báo trúng tuyển học bổng ngành Kinh tế tại trường Quốc tế Underwood, thuộc Đại học Yonsei, Hàn Quốc vào ngày 13/6. Đại học Yonsei là một trong ba trường đại học hàng đầu tại Hàn Quốc và xếp thứ 56 trên thế giới theo QS 2025.

Trà My chia sẻ rằng em đã không thể kìm nén được sự vui sướng và hét lên khi biết tin. Trước đó, những ngày chờ đợi kết quả khiến em vô cùng hồi hộp và mất ngủ.

Thực tế, trước khi nhận được cơ hội từ Đại học Yonsei, nữ sinh này đã xuất sắc đỗ vào 7 trường đại học khác ở Bỉ, Pháp, Mỹ và Hàn Quốc, trong đó có ba trường cấp học bổng. Ban đầu, Trà My đã chọn Đại học KU Leven của Bỉ và thậm chí đã làm thủ tục visa cũng như học tiếng Pháp để chuẩn bị cho hành trình du học của mình. Tuy nhiên, sau khi trúng tuyển vào Đại học Yonsei, em đã quyết định thay đổi kế hoạch.

Lý giải cho sự thay đổi này, Trà My cho biết em yêu thích văn hóa, phim ảnh và âm nhạc Hàn Quốc. Ban đầu, em được khuyên nên chọn các trường ở châu Âu vì chưa biết tiếng Hàn. Nhưng sau khi quyết định chuyển hướng, Trà My đã chủ động tìm các lớp học tiếng Hàn để chuẩn bị cho việc du học.

Ước mơ du học của Trà My nhen nhóm từ năm lớp 9, khi em xem các video chia sẻ về trải nghiệm của các du học sinh. Từ đó, em quyết tâm thi vào lớp chuyên Anh để xây dựng nền tảng ngoại ngữ vững chắc.

Tuy nhiên, do còn thiếu tự tin vào hồ sơ và thành tích của mình, Trà My bắt đầu chuẩn bị hồ sơ du học khá muộn, vào tháng 4 năm lớp 11.

Trong vòng 5 tháng tập trung ôn luyện IELTS, Trà My đã đạt được 8.0 trong lần thi thứ hai. Đối với kỳ thi chuẩn hóa SAT, em đăng ký học online và tận dụng tối đa thời gian trên lớp cũng như thời gian rảnh để luyện đề và làm quen với các dạng bài. Phải đến lần thi thứ tư, Trà My mới đạt được mục tiêu 1500/1600 điểm.

Ngoài ra, Trà My còn tích cực tham gia nhiều cuộc thi về kinh tế và môi trường như Dash for Impact 2024, Vietnam Innovation Challenge, Olympic Kinh tế học 2024, Climate Science 2024… Em cũng là thành viên nhóm marketing cho một dự án của học sinh trường quốc tế Younited School tại Israel và là người sáng lập dự án “Culture of Vietnam” nhằm giới thiệu thông tin về 54 dân tộc Việt Nam.

Trà My thừa nhận việc chuẩn bị hồ sơ muộn khiến em gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp thời gian để hoàn thành mọi việc. Đã có lúc em cảm thấy nản lòng vì quá tải, khi vừa phải tham gia các hoạt động ngoại khóa, ôn thi chứng chỉ, vừa phải đảm bảo việc học ở trường.

Tuy nhiên, nghĩ đến ước mơ du học, Trà My lại có thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Em đã lên kế hoạch và sắp xếp các công việc một cách khoa học, hoàn thành từng việc một thay vì ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc.

Bộ hồ sơ nộp vào Đại học Yonsei của Trà My bao gồm hai bài luận. Trong đó, em tâm đắc nhất với bài luận chính khoảng 600 từ, viết về một chủ đề bất kỳ để thể hiện bản thân và lý do chọn ngành Kinh tế.

Trà My kể về một lần đi xem múa rối nước khi học lớp 11. Một du khách nước ngoài bày tỏ sự yêu thích đối với môn nghệ thuật này và ngưỡng mộ các nghệ sĩ múa rối Việt Nam, nhưng lại không hiểu rõ ý nghĩa đằng sau mỗi tích trò biểu diễn. Điều này khiến em trăn trở về việc làm thế nào để du khách quốc tế có thể hiểu sâu sắc hơn về văn hóa Việt Nam, thay vì chỉ đến vì vẻ đẹp bề ngoài.

Từ đó, Trà My bắt đầu tìm hiểu về kinh doanh và kinh tế với mong muốn tạo ra các ý tưởng và dự án về văn hóa bền vững, thu hút du khách.

“Em thấy Hàn Quốc đã làm rất tốt trong việc này và em mong muốn một ngày nào đó Việt Nam cũng có thể làm được như vậy”, Trà My chia sẻ.

Khoảng hai tháng sau khi nộp hồ sơ, Trà My được chọn vào vòng phỏng vấn, kéo dài 10 phút với hai giáo sư của trường. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án trả lời và luyện tập trước với cố vấn, nhưng khi đối diện với đại diện trường, Trà My vẫn không tránh khỏi cảm giác bối rối.

Em được hỏi về các môn kinh tế đã học, chương trình IB (Tú tài Anh) hay A-level, và yêu cầu kể tên hai khái niệm kinh tế liên quan đến định hướng phát triển của Việt Nam trong tương lai.

Trà My cho biết em đã cố gắng trả lời một cách trung thực nhất, dựa trên những kiến thức mình có. Vì học trường công lập, em được tiếp cận với các kiến thức kinh tế cơ bản thông qua môn Giáo dục kinh tế và pháp luật. Em đã đưa ra hai khái niệm xuất khẩu và nhập khẩu vì cho rằng đây là những hoạt động quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Việt Nam.

Một câu hỏi khác khiến Trà My bất ngờ là: “Em nghĩ gì về Tổng thống Donald Trump và những hành động của ông ấy liên quan đến chiến tranh thương mại với các nước?”. Trà My chia sẻ rằng em không ủng hộ cũng không phản đối chính sách của ông Trump, vì cho rằng khi đưa ra những quyết định này, ông có thể nghĩ rằng nó sẽ tốt cho nước Mỹ, nhưng lại gây ảnh hưởng đến các quốc gia khác.

Theo Trà My, các nước nên tìm cách hợp tác và thương lượng với Mỹ để đưa ra giải pháp tốt nhất, đồng thời tìm kiếm các đối tác tiềm năng khác để đảm bảo lợi ích quốc gia.

Hơn một tuần sau đó, em nhận được tin trúng tuyển. Trà My cho rằng bản thân đã giành được học bổng nhờ có những dự án về phát triển văn hóa, kinh tế và những câu trả lời thành thật trong buổi phỏng vấn. Nếu có cơ hội làm lại, em nghĩ rằng mình sẽ thi các chứng chỉ sớm hơn để làm cho bộ hồ sơ thêm phần ấn tượng.

Về các hoạt động ngoại khóa, Trà My khuyên những bạn có mong muốn du học nên tìm cho mình một hướng đi riêng và phù hợp, thay vì chỉ làm theo người khác. Vì yêu thích văn hóa và mong muốn phát triển nó song song với phát triển kinh tế, các dự án của em đều tập trung vào hai lĩnh vực này. Theo Trà My, điều này giúp trường có cơ sở để hiểu rõ hơn về định hướng và sự phù hợp của em với ngành học.

Cô Nguyễn Thị Ngà, giáo viên chủ nhiệm của Trà My, nhận xét em là một học sinh nổi bật trong lớp với tinh thần học tập nghiêm túc, chăm ngoan và thành tích xuất sắc. Trà My luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc được giao, đồng thời rất tinh tế và biết cách cư xử với bạn bè và thầy cô.

Nguyễn Ngọc Trà My. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nguyễn Ngọc Trà My: Chân dung (Ảnh do nhân vật cung cấp). Ảnh: Internet

“Hành trình mà Trà My đã đi qua là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ và khát vọng vươn lên”, cô Ngà đánh giá.

Vào tháng 8 tới, Trà My sẽ lên đường sang Hàn Quốc để bắt đầu hành trình du học của mình. Em dự định sẽ học lên cao sau khi tốt nghiệp và sau đó sẽ khởi nghiệp.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *