Ngày 18/6, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo trên truyền hình nhà nước về việc sử dụng tên lửa Fattah-1 trong đợt tấn công thứ 11 của chiến dịch “Lời hứa Đích thực 3”. IRGC khẳng định các lực lượng Iran đã “kiểm soát hoàn toàn không phận vùng lãnh thổ bị chiếm đóng”, một cụm từ mà Iran thường dùng để chỉ Israel do không công nhận nhà nước này.

Hiện tại, Israel chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về thông tin trên.

Tên lửa siêu vượt âm Fattah, được IRGC giới thiệu vào tháng 6/2023, có vận tốc tối thiểu gấp 5 lần tốc độ âm thanh (Mach 5), tương đương hơn 6.200 km/h. Iran mô tả Fattah là “bước nhảy vọt lớn trong lĩnh vực tên lửa” của nước này, với tầm bắn 1.400 km và tốc độ tối đa khoảng 15.000 km/h, tức gấp 14 lần tốc độ âm thanh. Giới chức Iran tuyên bố tên lửa này có khả năng “xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ”.
Về mặt kỹ thuật, Bộ Quốc phòng Israel nhận định Fattah là tên lửa một tầng đẩy, sử dụng nhiên liệu rắn, dựa trên thiết kế cơ sở của Kheibar Shekan. Tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hồi quyển cỡ lớn có khả năng cơ động (MaRV), được trang bị động cơ đẩy cỡ nhỏ để tăng tốc và thay đổi đường bay sau khi tách khỏi tầng đẩy.
Mặc dù MaRV có tính năng tương tự phương tiện lướt siêu vượt âm, nhưng khả năng cơ động của nó hạn chế hơn và chủ yếu bay theo quỹ đạo cố định trong giai đoạn giữa hành trình. Do đó, một số chuyên gia cho rằng Fattah thực chất chỉ là tên lửa đạn đạo thông thường, không thuộc nhóm vũ khí siêu vượt âm, vì thiếu khả năng cơ động liên tục ở tốc độ cao trong bầu khí quyển để vượt qua hệ thống phòng không đối phương.
Tuy nhiên, MaRV vẫn mang lại những ưu thế nhất định so với đầu đạn thông thường, bao gồm khả năng đột ngột tăng độ cao khi tiếp cận mục tiêu và tạo ra đường bay khó lường, giúp tăng tầm bắn, điều chỉnh hướng bay và gây khó khăn cho việc đánh chặn.
Trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Iran bước sang ngày thứ sáu, quân đội Israel thông báo rằng Iran đã phóng hai loạt tên lửa về phía Israel trong hai giờ đầu tiên của ngày 18/6, với tiếng nổ được ghi nhận ở Tel Aviv. Đáp lại, Israel đã yêu cầu người dân ở Tehran sơ tán để chuẩn bị cho các cuộc tấn công vào cơ sở quân sự của Iran, và tiếng nổ đã được báo cáo ở Tehran và thành phố Karaj, phía tây thủ đô.
Các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng đã gây ra thương vong cho dân thường ở cả hai nước. Theo giới chức Iran, 224 người đã thiệt mạng và 1.227 người bị thương, phần lớn là dân thường, trong 5 ngày giao tranh. Phía Israel ghi nhận 24 dân thường thiệt mạng và 592 người bị thương.
Trước tình hình leo thang căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng cảnh báo. Ngày 17/6, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social: “Chúng tôi biết chính xác nơi ‘lãnh tụ tối cao’ Iran đang ẩn náu… Sự kiên nhẫn của chúng tôi đang cạn dần”, đồng thời kêu gọi Iran “đầu hàng vô điều kiện”. Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cùng ngày.
Admin
Nguồn: VnExpress