Hành khách Lai Jian Syun, quốc tịch Trung Quốc, đã trải qua một phen hú vía khi bỏ quên ba lô chứa tài sản lớn sau chuyến taxi từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội. May mắn thay, nhờ sự hỗ trợ tận tình của nhân viên an ninh sân bay, anh đã tìm lại được toàn bộ tài sản.
Sự việc bắt đầu khi anh Syun đáp chuyến bay từ Quảng Châu đến Nội Bài. Sau khi di chuyển bằng taxi vào trung tâm thành phố, anh phát hiện chiếc ba lô chứa giấy tờ tùy thân và tài sản cá nhân đã không cánh mà bay. Đáng lo ngại hơn, anh không có bất kỳ thông tin nào về biển số xe hay số điện thoại của tài xế. Trong lúc hoảng loạn, anh quyết định quay trở lại sân bay, hy vọng hệ thống camera giám sát có thể giúp truy tìm chiếc taxi.
Tại nhà ga T2, anh Syun tình cờ gặp anh Kiều Huy Hùng, một nhân viên an ninh cơ động đang làm nhiệm vụ. Mặc dù bất đồng ngôn ngữ, anh Hùng đã kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của vị khách thông qua ứng dụng dịch thuật trên điện thoại và nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ.
Đại diện sân bay Nội Bài cho biết chiếc taxi chở anh Syun không thuộc diện taxi nhượng quyền hoạt động tại sân bay mà là xe dù, thường xuyên vào nhà ga để mời chào khách. Do vị trí đón khách nằm ngoài khu vực sân đỗ chính thức, camera an ninh không thể ghi lại biển số xe hoặc nhận diện tài xế.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng an ninh sân bay đã xác định được người lái xe chở anh Syun. Người này sau đó đã ủy quyền cho một tài xế khác mang chiếc ba lô từ trung tâm Hà Nội lên sân bay Nội Bài để trả lại cho khổ chủ.
Chỉ sau hơn một giờ kể từ khi anh Syun trình báo sự việc, chiếc ba lô đã được trao trả nguyên vẹn. Anh Syun không giấu được sự xúc động và cho biết bên trong ba lô không chỉ có quần áo, máy tính xách tay mà còn có tới 100.000 CNY (tương đương gần 365 triệu đồng). Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự tận tâm và chuyên nghiệp của anh Hùng và các cán bộ an ninh sân bay, những người đã giúp anh tránh khỏi một tổn thất tài sản lớn.
Admin
Nguồn: VnExpress