Tiền vệ Phil Foden đã được vinh danh là “Cầu thủ hay nhất trận” sau màn trình diễn ấn tượng, bao gồm bàn mở tỷ số và đường kiến tạo giúp Jeremy Doku ấn định chiến thắng cho Manchester City. Mặc dù phải thi đấu thiếu người trong khoảng 10 phút cuối trận, đoàn quân của Pep Guardiola vẫn dễ dàng bảo toàn được ba điểm quan trọng.
Trong trận đấu này, HLV Guardiola gây bất ngờ khi để Erling Haaland và Rodri trên băng ghế dự bị, trao cơ hội đá chính cho hai tân binh Rayan Cherki và Tijjani Reijnders. Với dàn tấn công giàu kỹ thuật, Man City đã tạo ra nhiều khó khăn cho Wydad ngay từ những phút đầu trận. Ngay ở phút thứ hai, từ đường tạt bóng của Savio bên cánh phải, bóng đổi hướng và tìm đến đúng vị trí của Phil Foden, người đã tung cú vô-lê cận thành hiểm hóc, đưa bóng găm vào góc xa khung thành.

Theo chỉ số sức mạnh của Opta, Wydad hiện đang đứng thứ 360 trên thế giới, trong khi Man City thuộc top 4. Tuy nhiên, đại diện đến từ Morocco sở hữu nhiều cầu thủ nhỏ con nhưng có tốc độ tốt trên hàng công, phù hợp với lối chơi phòng ngự phản công. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, Wydad đã phải trả giá bằng bàn thua thứ hai. Từ quả phạt góc bên cánh phải do Foden thực hiện, Doku băng vào dứt điểm ở cột hai, tung cú đá thành bàn trong sự bất lực của hàng phòng ngự đối phương.
Mặc dù đội nhà bị dẫn trước hai bàn, hàng nghìn cổ động viên Morocco vẫn cuồng nhiệt nhảy múa và reo hò trong suốt hiệp hai, ngay phía sau khung thành của Man City. Trên khán đài sân Lincoln Financial, màu xanh da trời chiếm ưu thế, gợi nhớ đến màu áo truyền thống của Man City. Tuy nhiên, không khí náo nhiệt chủ yếu đến từ khu vực của các cổ động viên Wydad. Thậm chí, các cổ động viên Wydad còn đốt pháo sáng, mặc dù đội nhà chưa ghi được bàn thắng nào.
Không khí cuồng nhiệt mà các cổ động viên Wydad tạo ra không phải là điều quá bất ngờ, bởi nhiều đội bóng khác cũng đã làm được điều tương tự tại Club World Cup lần này. Các đại diện đến từ Brazil, Argentina, Mexico và Bắc Phi thường thu hút lượng khán giả đến sân đông đảo hơn so với các đội bóng mạnh của châu Âu như Inter, Dortmund hay Bayern Munich.

Tuy nhiên, sự chênh lệch về đẳng cấp vẫn được thể hiện rõ nét trong trận đấu tại Philadelphia. Các học trò của Guardiola thi đấu thong dong trong hiệp hai. Đến phút 88, hậu vệ Lewis trong một tình huống phá bóng đã vung chân trúng mặt đối phương ở tầm thấp. Trọng tài người Brazil, ông Ramon Abatti, đã không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của hậu vệ 20 tuổi. Khoảng thời gian còn lại là không đủ để Wydad tạo ra bất ngờ.
Bảng G của giải đấu bao gồm Man City, Wydad, Juventus và Al Ain (UAE). Trong hai trận đấu còn lại, Man City sẽ đối đầu với Al Ain vào lúc 8h sáng thứ Hai, ngày 23/6, và gặp Juventus vào lúc 2h sáng thứ Sáu, ngày 27/6 (giờ Hà Nội).
Admin
Nguồn: VnExpress