Trong buổi lễ tốt nghiệp ngày 14/6, Nguyễn Nhật Tường, chàng tân kỹ sư 22 tuổi ngành Công nghệ chế tạo máy, đã khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ về hành trình đầy nghị lực của mình, đặc biệt là về những hy sinh thầm lặng của mẹ và ký ức về người cha đã khuất.
Tường nghẹn ngào nói: “Hành trang của con chỉ có niềm tin của mẹ và cuốn sổ hộ nghèo. Con cũng không phải là đứa trẻ giỏi vào thời điểm ấy. Và hôm nay, trên tay con là tấm bằng xuất sắc. Con chỉ mong sau này mẹ sẽ luôn an tâm với những quyết định của con và có nhiều niềm tin vào con.”
Hướng về người cha đã khuất, Tường bày tỏ: “Gửi ba, dù ở một nơi nào đó rất xa, con mong ba chứng kiến được khoảnh khắc này của con. Khoảnh khắc con lớn lên và có thể tự lo cho bản thân, mong ba sẽ yên tâm và tự hào về con”.
Dưới khán phòng, mẹ của Tường không giấu được những giọt nước mắt xúc động, vừa dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của con trai. Nhiều bậc phụ huynh và sinh viên có mặt tại buổi lễ cũng không khỏi nghẹn ngào trước những lời chia sẻ chân thành của Tường.
Với điểm trung bình tích lũy (GPA) ấn tượng 3,69/4, Nguyễn Nhật Tường là một trong số 19 tân cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, hoàn thành chương trình học sớm hơn nửa năm so với thời gian đào tạo chuẩn của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Chia sẻ về cảm xúc khi được chọn phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp, Tường cho biết người đầu tiên em nghĩ đến là mẹ.
“Mẹ và gia đình luôn là động lực lớn nhất trong hành trình học tập của em. Em muốn nhân dịp này gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mẹ, vì em thường rất ít khi bày tỏ tình cảm. Trong suốt quá trình học, em cũng chưa từng chia sẻ về hoàn cảnh gia đình với bạn bè, đây là lần đầu tiên em trải lòng”, Tường tâm sự.
Tường kể lại, tuổi thơ của em từng trải qua những ngày tháng êm đềm, vô tư ở vùng quê Bình Định. Tuy nhiên, biến cố ập đến vào năm em học lớp 8, khi cha em qua đời vì tai nạn lao động.
“Lúc bố mất, mọi người nói rằng từ nay em sẽ là điểm tựa, là niềm tin của gia đình. Nhưng với một cậu bé mới 13 tuổi, em vẫn chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của những lời đó và phải làm gì”, Tường nhớ lại.
Sau biến cố lớn, Tường dần ý thức được hoàn cảnh gia đình và trở nên sống khép mình, suy tư hơn. Em bắt đầu tập trung vào việc học và được chọn vào lớp chọn ở trường cấp ba. Đến năm lớp 12, Tường nảy sinh đam mê với hội họa và dự định thi vào ngành Kiến trúc. Tuy nhiên, nhận thấy chi phí luyện thi vẽ khá tốn kém, trong khi mẹ em phải một mình làm nông để nuôi ba con ăn học, Tường quyết định chuyển hướng sang ngành Công nghệ chế tạo máy, với hy vọng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp sẽ rộng mở hơn.

Thời điểm Tường nhận giấy báo trúng tuyển đại học cũng là lúc dịch Covid-19 bùng phát. Học kỳ đầu tiên, em phải học online tại quê nhà với chiếc điện thoại cũ. Đến học kỳ hai, em mới chính thức nhập học và đặt mục tiêu tìm việc làm thêm để tự trang trải chi phí sinh hoạt. Ngay sau khi nhận phòng ký túc xá, Tường đã cùng bạn bè đi làm thêm tại một nhà hàng tiệc cưới. Sau đó, em làm thêm nhiều công việc khác như phát tờ rơi, gia sư online và phục vụ quán ăn.
Nhờ thành tích học tập tốt, Tường liên tục nhận được học bổng khuyến khích học tập của trường ngay từ những học kỳ đầu tiên. Cùng với số tiền kiếm được từ việc làm thêm và sự hỗ trợ từ các chương trình dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, em có thể tự trang trải học phí, tiền thuê nhà và các chi phí sinh hoạt cá nhân.
Đến đầu năm thứ hai, Tường quyết định dùng kết quả học tập của năm đầu tiên để đăng ký học bổng từ các tổ chức, doanh nghiệp. Khi nhận thấy số tiền học bổng có thể đủ để chi trả mọi chi phí cá nhân, Tường quyết định dừng hẳn việc làm thêm để tập trung hoàn toàn vào việc học.
Cũng trong năm thứ hai, sau khi nghiên cứu kỹ chương trình đào tạo và được sự tư vấn của thầy cô và các anh chị khóa trên, Tường lên kế hoạch học vượt.
“Lúc mới nhập học, em không thực sự tự tin vào năng lực của bản thân, chỉ mong có thể ra trường đúng hạn và đi làm. Nhưng sau một năm học tập và rèn luyện, em cảm thấy mình có thể bứt phá để tốt nghiệp sớm hơn và nhanh chóng gia nhập thị trường lao động”, Tường chia sẻ.
Mỗi học kỳ, Tường đăng ký nhiều hơn các bạn cùng khóa từ 3-4 tín chỉ, có học kỳ lên đến 8 tín chỉ. Nhờ ở trong ký túc xá của trường, em có điều kiện thuận lợi để di chuyển, học nhóm, làm bài tập và tìm kiếm tài liệu. Thay vì chỉ tập trung ôn tập vào những ngày trước kỳ thi, Tường luôn chú trọng nắm vững kiến thức ngay từ đầu và cố gắng đạt điểm cao trong các bài kiểm tra thường xuyên. Ngoài ra, em chủ động tìm đến các anh chị khóa trên và thầy cô để được giải đáp thắc mắc và hướng dẫn khi gặp khó khăn.
Trong suốt ba năm rưỡi học tập tại trường, Tường đã 6 lần nhận được học bổng khuyến khích học tập loại giỏi và xuất sắc. Em còn vinh dự đạt danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” trong ba năm liền, giành giải ba cuộc thi Tay nghề cơ khí, giải nhì cuộc thi Robot leo thang và có bài báo khoa học được đăng tại hội nghị quốc tế.
Bên cạnh việc học tập, Tường còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường và các chuyến đi tình nguyện về vùng cao của tỉnh Bình Định.
“Mỗi dịp hè, em đều tranh thủ về quê để ở bên gia đình, tham gia dạy học và giúp đỡ bà con người thiểu số. Em tham gia các hoạt động này với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng, nhưng ngược lại, em lại nhận được nhiều hơn thế: đó là tình cảm, những trải nghiệm quý báu và những người bạn đồng hành”, Tường tâm sự.

Thầy Nguyễn Thanh Tân, Phó trưởng bộ môn Hàn và công nghệ kim loại, khoa Cơ khí chế tạo máy, nhận xét Tường là một tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, là minh chứng cho thấy nếu có ý chí và quyết tâm vươn lên, cơ hội luôn rộng mở với tất cả mọi người.
Theo thầy Tân, thời gian đầu nhập học, Tường còn khá nhút nhát và thiếu tự tin, nhưng em là một người hiền lành, chân chất và giàu tình cảm. Ngoài việc học, Tường còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động Đoàn – Hội và nhận được nhiều học bổng.

“Tường không phải là một sinh viên xuất sắc ngay từ đầu, nhưng em đã nỗ lực rất nhiều. Em có tinh thần tự học cao và chủ động trong mọi việc. Khi hướng dẫn em làm nghiên cứu khoa học, tôi chỉ gợi ý hướng đi, còn lại em tự chủ động xây dựng đề cương, tìm kiếm số liệu và đưa ra các giải pháp”, thầy Tân cho biết.
Thầy Tân cũng chia sẻ thêm rằng, sau khi hoàn thành chương trình học, Tường đã nhận được nhiều lời mời làm việc hấp dẫn từ các thầy cô, nhưng em đã từ chối để tự tìm kiếm một công việc phù hợp với bản thân.
Chính thức đi làm từ tháng 2, Tường cho biết em đã học hỏi được rất nhiều điều từ môi trường doanh nghiệp. Chàng kỹ sư trẻ dự định sẽ dành khoảng 2-3 năm để tích lũy kinh nghiệm thực tế trước khi đặt ra những mục tiêu xa hơn trong sự nghiệp.
Admin
Nguồn: VnExpress