Giải U19 Đông Nam Á 2025, diễn ra từ ngày 9 đến 18/6 tại TP HCM, đã chứng kiến màn so tài của 8 đội bóng trẻ trong khu vực. Chung kết là cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Việt Nam và Thái Lan, hai đội bóng đã thể hiện sức mạnh vượt trội trên hành trình tiến vào trận đấu cuối cùng.
Trước trận chung kết, cả Việt Nam và Thái Lan đều trình diễn phong độ ấn tượng. Đội tuyển Việt Nam ghi được 20 bàn thắng mà không để thủng lưới lần nào, trong khi Thái Lan cũng không kém cạnh với 22 bàn thắng và chỉ 3 lần phải vào lưới nhặt bóng.
Tuy nhiên, trong trận chung kết diễn ra trên sân Thống Nhất, dù nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả nhà, các cầu thủ U19 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trước nhà đương kim vô địch Thái Lan. Thể lực có phần thua thiệt khiến các pha tấn công của đội chủ nhà thường xuyên bị đối phương hóa giải.
Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 27, khi tiền vệ Thùy Linh mất bóng ngay trên phần sân nhà, tạo cơ hội cho tiền đạo Rinyaphat của Thái Lan tung cú sút chéo góc hiểm hóc, mở tỷ số trận đấu.
Bàn thua buộc các cầu thủ Việt Nam phải đẩy cao đội hình tấn công, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Thái Lan. Mặc dù vậy, hàng phòng ngự vững chắc của đội khách đã không cho các chân sút chủ nhà có cơ hội xuyên thủng.
Phút 60, Thanh Hiếu có pha đột phá dũng mãnh vào vòng cấm và bị hậu vệ Thái Lan phạm lỗi. Tuy nhiên, trọng tài chính người Hàn Quốc Kim Yu-jeong đã không cho Việt Nam hưởng quả phạt đền, và do giải đấu không áp dụng công nghệ VAR, quyết định này không thể thay đổi.
Chỉ một phút sau tình huống gây tranh cãi, hậu vệ Thảo Nguyên của Việt Nam trượt chân và phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan trong vòng cấm, khiến đội nhà chịu một quả phạt đền. Đội trưởng Kurisara (10) của Thái Lan không bỏ lỡ cơ hội, dễ dàng đánh bại thủ môn Lê Thị Thu, nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút 68, Thái Lan phản công và ghi thêm bàn thắng, ấn định chiến thắng 3-1.
Ngoài những quyết định gây tranh cãi của trọng tài, đội tuyển Việt Nam cũng thiếu may mắn khi cú sút phạt của Thúy Nga đưa bóng đi trúng xà ngang, và nhiều pha dứt điểm trong vòng cấm không đủ chính xác để chuyển hóa thành bàn thắng.
Với chiến thắng này, Thái Lan đã giành chức vô địch U19 Đông Nam Á lần thứ ba trong lịch sử giải đấu, trong khi Australia là đội còn lại từng đăng quang. Về phía Việt Nam, đây là lần thứ tư đội bóng áo đỏ phải nhận thất bại trong trận chung kết và ngậm ngùi về nhì.
Mặc dù không thể giành chức vô địch, HLV Okiyama Masahiko của U19 nữ Việt Nam vẫn bày tỏ sự lạc quan về tương lai của các học trò. Ông chia sẻ: “Điều đáng tiếc là chúng tôi chưa thể vô địch để làm hài lòng tất cả. Tôi cảm giác trận thua lần này là kinh nghiệm tốt cho cầu thủ để chuẩn bị các giải đấu sắp tới. Lứa cầu thủ này rất có tương lai”.
Admin
Nguồn: VnExpress