Ngày 17/6, một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại Khan Younis, phía nam Dải Gaza, khi xe tăng Israel bị cáo buộc khai hỏa vào đám đông đang chờ nhận hàng viện trợ. Vụ việc đã gây ra nhiều thương vong và làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng quốc tế.
Theo giới chức y tế Palestine, vụ tấn công đã khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Ông Mahmud Bassal, phát ngôn viên cơ quan phòng vệ dân sự ở Gaza, cho biết ít nhất 59 người đã thiệt mạng và 221 người bị thương. Ông Bassal mô tả đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào dân thường tại một điểm phân phát hàng viện trợ ở Gaza.
IDF đã đưa ra tuyên bố về vụ việc, cho biết rằng đám đông đã tập trung quanh một xe tải chở hàng viện trợ bị sa lầy ở Khan Younis, gần khu vực binh sĩ Israel đang hoạt động. Tuy nhiên, IDF không cung cấp thông tin chi tiết về tình huống dẫn đến việc nổ súng.
Ông Bassal cho biết thêm rằng máy bay không người lái của Israel đã bắn vào dân thường trước khi xe tăng Israel khai hỏa nhiều quả đạn pháo vào đám đông chỉ vài phút sau đó.
Những người có mặt tại hiện trường đã mô tả sự việc một cách đầy đau xót. Mohammad Abu Amer, một nhân chứng, cho biết những người bị tấn công là dân thường không vũ trang, đang chờ nhận bánh mì và bột mì cho gia đình của họ.
Cơ quan y tế ở Gaza, do Hamas quản lý, đã lên án vụ việc, gọi đây là một “vụ thảm sát kinh hoàng” khi xe tăng Israel nã đạn pháo vào đám đông hàng nghìn dân thường. Một thành viên của cơ quan y tế Gaza cho biết có hàng chục thi thể nằm la liệt trên mặt đất, nhiều người trúng đạn pháo trực tiếp.
Những người sống sót đã kể lại những khoảnh khắc kinh hoàng. Saeed Abu Liba, 38 tuổi, cho biết hàng chục người, bao gồm cả trẻ em, đã thiệt mạng và không ai có thể giúp đỡ hay cứu sống họ. Yousef Nofal, một nhân chứng khác, gọi sự kiện này là “thảm sát” và cho biết ông đã chứng kiến nhiều người nằm bất động, máu chảy lênh láng trên mặt đất. Mohammed Abu Qeshfa, một người sống sót khác, kể lại tiếng súng chát chúa và tiếng đạn pháo dữ dội của xe tăng.
Tại bệnh viện Nasser, các nhân viên y tế đang nỗ lực cứu chữa những người bị thương. Các phòng cấp cứu chật kín người, nhiều người phải nằm dưới đất vì không còn chỗ. Các bác sĩ dự kiến số người chết có thể tăng lên do nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.
Liên Hợp Quốc cũng đã lên tiếng về vụ việc. Ông Farhan Haq, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, cho biết ông lên án hành động tước đoạt sinh mạng của dân thường ở Gaza. Ông nhấn mạnh rằng đây là điều không thể chấp nhận được và tính đến thời điểm đó, đã có hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương khi đi nhận thực phẩm gần các điểm phân phối.
IDF cho biết họ “lấy làm tiếc” về sự việc và đang tiến hành điều tra về tình huống nổ súng.
Những hình ảnh đau lòng từ hiện trường và bệnh viện đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Người dân Gaza đã tổ chức tang lễ cho các nạn nhân, những thi thể được bọc sơ sài bằng tấm vải trắng, trong sự đau buồn và mất mát. Vụ việc này tiếp tục làm gia tăng căng thẳng và gây thêm khó khăn cho cuộc sống của người dân Gaza, những người vốn đã phải đối mặt với nhiều thách thức do xung đột kéo dài.
Admin
Nguồn: VnExpress