Ngày 17/6, một sự việc đau lòng đã xảy ra ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza, khi xe tăng Israel khai hỏa vào đám đông đang chờ nhận hàng viện trợ từ xe tải. Theo thông tin từ các nhân viên cứu thương tại dải đất này, vụ việc đã khiến ít nhất 59 người thiệt mạng và 221 người bị thương.
Vụ tấn công này được xem là một trong những vụ việc đẫm máu nhất từ trước đến nay, diễn ra trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Gaza, nơi người dân đang phải vật lộn để tìm kiếm nguồn thực phẩm.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đưa ra tuyên bố về vụ việc, cho biết rằng sự việc xảy ra khi đám đông tập trung quanh một xe tải chở hàng viện trợ bị mắc kẹt ở Khan Younis, gần khu vực hoạt động của binh sĩ Israel. Tuy nhiên, IDF không cung cấp thông tin chi tiết về tình huống dẫn đến việc nổ súng.
Trong tuyên bố của mình, IDF cho biết: “IDF đã nắm được thông tin về số người thương vong do hỏa lực của chúng tôi khi đám đông tiến đến gần. Thông tin chi tiết về sự việc đang được xem xét. IDF lấy làm tiếc về bất cứ tổn hại nào với những người không liên quan và đang hành động để giảm thiểu thiệt hại tối đa cho người dân Gaza, trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho binh sĩ.”

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng chục thi thể nằm la liệt trên đường chính phía đông Khan Younis. Các nhân chứng cho biết xe tăng Israel đã bắn ít nhất hai phát vào đám đông hàng nghìn người đang tập trung trên tuyến đường này với hy vọng nhận được thức ăn từ các xe tải cứu trợ đi qua.
Alaa, một nhân chứng có mặt tại bệnh viện Nasser, nơi các nạn nhân bị thương nằm la liệt trên sàn và ngoài hành lang, kể lại: “Họ để chúng tôi tiến lên phía trước, rồi xe tăng bất ngờ nã đạn”. Theo thông tin, ít nhất 20 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.
Alaa nghẹn ngào nói: “Không ai nhìn những con người này với lòng thương xót. Họ đang liều mạng chỉ để kiếm bột mì nuôi con cái”.
Giới chức y tế Palestine cho biết thêm rằng ít nhất 14 người khác đã thiệt mạng do hỏa lực và không kích của Israel ở những khu vực khác tại Khan Younis, nâng tổng số người chết trong ngày 17/6 lên ít nhất 73 người.
Thời gian gần đây, Israel đã nới lỏng lệnh phong tỏa đối với Gaza và chuyển phần lớn hàng viện trợ cho dải đất thông qua một tổ chức mới do nước này và Mỹ điều hành, được gọi là Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF).

GHF đã thiết lập một số điểm phân phối tại các khu vực được IDF bảo vệ. Vào ngày 16/6, tổ chức này tuyên bố đã phát hơn ba triệu suất ăn tại 4 điểm phân phối của mình mà không gặp sự cố nào. Tuy nhiên, giới chức Gaza cho biết hàng trăm người đã thiệt mạng khi tìm đường đến các điểm phân phát thực phẩm của GHF.
Liên Hợp Quốc đã lên tiếng cho rằng hệ thống phân phối đồ viện trợ như vậy “không đầy đủ, nguy hiểm và vi phạm nguyên tắc trung lập nhân đạo”. Trong khi đó, Israel khẳng định rằng GHF là cần thiết để ngăn Hamas can thiệp vào hàng hóa viện trợ và sử dụng sai mục đích, một cáo buộc mà nhóm này phủ nhận.
Admin
Nguồn: VnExpress