Mới đây, sự xuất hiện của Lưu Gia Linh bên cạnh Châu Tinh Trì đã gây chú ý lớn trong cộng đồng mạng, gợi nhớ về những kỷ niệm đẹp của cặp đôi trên màn ảnh. Theo Next Apple, trong buổi gặp gỡ, nữ diễn viên mặc chiếc áo thun in logo bộ phim mới nhất của Châu Tinh Trì, “Thiếu Lâm nữ túc”, làm dấy lên tin đồn về việc cô có thể tham gia một vai khách mời hoặc đến thăm trường quay. Đây là một trong những lần hiếm hoi hai người gặp mặt trong suốt 30 năm qua.

Trên mạng xã hội Weibo, hàng nghìn khán giả bày tỏ sự thích thú khi nhìn thấy Châu Tinh Trì ôm vai Lưu Gia Linh, gợi nhớ về vai diễn vợ chồng của họ trong bộ phim “Đại nội mật thám 008” (1996). Câu thoại kinh điển của Lưu Gia Linh dành cho chồng: “Anh đói bụng không, em nấu mì cho anh ăn” vẫn còn in đậm trong tâm trí người hâm mộ.
Theo HK01, trong khi nhiều đồng nghiệp “cạch mặt” Châu Tinh Trì sau khi hợp tác, Lưu Gia Linh là một trong số ít người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với ông và thường xuyên dành những lời tốt đẹp cho “vua hài”. Trên Mingpao, cô nhận xét Châu Tinh Trì là một “quái nhân”, thường xuyên đeo khẩu trang dự ra mắt phim, đạp xe khắp nơi và không mấy quan tâm đến mái tóc bạc trắng của mình. Tuy nhiên, cô cũng khẳng định ông là một nhà làm phim tài năng, luôn có những ý tưởng điên rồ và biết cách biến những điều bất thường thành bình thường trong phim của mình.
Châu Tinh Trì còn là một người bạn đặc biệt của Lương Triều Vỹ, chồng của Lưu Gia Linh. Trên Douyin, Lương Triều Vỹ chia sẻ rằng anh không nhớ rõ thời điểm bắt đầu “giao du” với Châu Tinh Trì, nhưng cả hai đã rất thân thiết từ khi còn trẻ. Chính Châu Tinh Trì là người đã thuyết phục Lương Triều Vỹ bỏ việc bán đồ điện gia dụng để tham gia lớp đào tạo diễn xuất của TVB.

Lương Triều Vỹ hài hước gọi Châu Tinh Trì là “người bạn xấu nhất cũng là người bạn tốt nhất” của mình. Mặc dù chưa từng hợp tác trong dự án điện ảnh nào, nhưng trước đây Châu Tinh Trì từng rủ Lương Triều Vỹ tham gia một phim ngắn, trong đó Châu đóng vai chính diện còn Lương đóng vai phản diện và bị tiêu diệt. Đến nay, khi Lương Triều Vỹ hỏi về đoạn phim này, Châu Tinh Trì chỉ trả lời “không biết”, khiến Lương Triều Vỹ cho rằng đồng nghiệp đã giấu nhẹm đoạn phim “làm của riêng”.
Châu Tinh Trì đã không còn đóng phim kể từ năm 2008 mà tập trung vào vai trò đạo diễn và nhà sản xuất. Năm 2016, bộ phim “Mỹ nhân ngư” của ông đã gây sốt với doanh thu hơn 550 triệu USD trên toàn cầu, trở thành tác phẩm ăn khách nhất lịch sử phòng vé Trung Quốc, trước khi bị “Chiến lang 2” của Ngô Kinh phá kỷ lục. Vốn kín tiếng về đời tư, theo HK01, Châu Tinh Trì sở hữu một biệt thự trị giá 1,1 tỷ HKD (141 triệu USD) và từng thế chấp để vay tiền sản xuất phim.
Admin
Nguồn: VnExpress