Tòa án Nhân dân Hà Nội vừa tuyên án đối với Phan Thị Thu (38 tuổi) 14 năm tù và chồng là Nguyễn Ngọc Sản (38 tuổi) 11 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”. Cùng tội danh này, Phan Văn Cường (35 tuổi, em trai Thu) nhận án 8 năm tù và Nguyễn Thị Thu Hà (40 tuổi, bạn của Thu) chịu mức án 10 năm tù. Tất cả các bị cáo đều trú tại tỉnh Vĩnh Phúc.
Theo cáo trạng, chị Nhung (41 tuổi, trú tại quận Hà Đông) sau khi ly hôn, sống cùng con gái 2 tuổi trong một phòng trọ ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Do công việc giao hàng, chị Nhung thường xuyên thuê taxi của Sản, người sống gần khu trọ. Khi biết vợ chồng Sản có ý định về quê ở Nghệ An làm ăn, chị Nhung đã thỏa thuận thuê lại phòng trọ của họ.
Vào tháng 4/2024, mẹ con chị Nhung chuyển đến phòng trọ này. Do nhà của Thu và Sản ở quê chưa sửa xong, cả bốn người đã sống chung trong khoảng một tháng.
Cáo trạng cũng nêu rõ, trong thời gian này, chị Nhung nảy sinh tình cảm với Sản và nhiều lần vay tiền của vợ chồng Sản để làm ăn, tổng cộng 51 triệu đồng. Sau đó, Thu nhờ chị Nhung xin việc cho em trai mình là Cường vào làm tại công ty của chị Nhung và ở trọ cùng. Trong quá trình làm việc, chị Nhung tiếp tục vay Cường 85 triệu đồng và một số hàng hóa trị giá khoảng 37 triệu đồng. Đến tháng 7/2024, Sản và Cường đòi tiền nhưng chị Nhung không có khả năng chi trả.
Sản sau đó đã thú nhận với vợ về mối quan hệ tình cảm với chị Nhung và hứa sẽ đòi lại số tiền đã cho vay, đồng thời chấm dứt quan hệ này.
Vào ngày 3/8/2024, Thu và Sản về quê của Sản ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tối cùng ngày, Thu phát hiện tin nhắn hẹn gặp giữa Sản và chị Nhung. Nghi ngờ, Thu yêu cầu chồng chở mình đến gặp chị Nhung để đòi nợ, đồng thời rủ thêm Hà cùng đi.

Thu yêu cầu Sản chở mình đến nhà Hà, sau đó Sản sẽ một mình đưa chị Nhung đi chơi rồi chở về phòng trọ. Thu và Hà sẽ thuê taxi đến và đợi sẵn tại phòng trọ của chị Nhung.
Theo kế hoạch, khoảng 22h cùng ngày, sau khi đưa chị Nhung về, Sản thông báo với vợ rằng chị Nhung vẫn chưa trả nợ. Vợ chồng Sản cùng Hà sau đó quay lại phòng trọ của chị Nhung.
Khi chị Nhung mở cửa, Cường và con gái chị Nhung đang ngủ trong nhà được yêu cầu ra ngoài. Thu, Sản và Hà đã “đánh ghen” và chất vấn chị Nhung về khoản nợ. Thu ép chị Nhung viết giấy ghi nợ với tổng số tiền 200 triệu đồng và yêu cầu chị Nhung giao sổ bảo hiểm xã hội để làm tin.
Sáng hôm sau, chị Nhung khóa trái cửa phòng, viết đơn trình báo về việc bị ép viết giấy nợ, nhờ anh họ đến đón con gái, rồi tự tử trong phòng trọ.
Đến trưa, Cường phát hiện chị Nhung đã tử vong. Vụ việc đau lòng này đã dẫn đến phiên tòa và các bản án nghiêm khắc dành cho các bị cáo liên quan.
Admin
Nguồn: VnExpress