Tại một thị trấn nhỏ ở Georgia, Michelle và Thad Reynolds từng là một cặp đôi nổi tiếng, được ví như “Ken và Barbie” bởi vẻ ngoài ưa nhìn và sự hòa đồng của cả hai. Mối tình từ thời trung học của họ tưởng chừng sẽ bền vững, nhưng cuộc hôn nhân lại tan vỡ sau 5 năm chung sống vì cả hai đều ngoại tình. Dù đã có một con gái nhỏ, họ vẫn quyết định ly hôn. Michelle sau đó hẹn hò với vài người, nhưng thừa nhận vẫn còn tình cảm với Thad và giữ gìn cặp nhẫn cưới.
Bốn năm sau, họ tái hôn và có thêm ba cô con gái. Từ bên ngoài, cuộc sống của Thad và Michelle dường như hoàn hảo. Tuy nhiên, vào một buổi sáng tháng 7 năm 2004, Thad bị sát hại dã man với 19 nhát dao tại nơi làm việc, một kho hàng của công ty thực phẩm Frito-Lay.
Michelle đau khổ kể lại khoảnh khắc nhận tin dữ: “Họ gõ cửa và báo tin, tôi ngã quỵ xuống sàn, khóc nức nở”. Cô xuất hiện tại tang lễ với vẻ ngoài đau buồn, mặc chiếc váy đen mới mua.
Cộng đồng bàng hoàng trước cái chết của Thad, và cảnh sát nhanh chóng xác định được một nghi phạm bất ngờ: Richard Scott Harper, phó tế tại nhà thờ của họ và là bạn thân của Thad. Điều tra cho thấy Richard và Michelle đã ngoại tình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng.
Một đồng nghiệp của Richard tại Trung tâm Y tế Floyd đã vô tình nghe được cuộc điện thoại tình tứ giữa anh ta và Michelle. Sau khi nghe tin Thad bị sát hại và biết cảnh sát đang tìm kiếm một chiếc xe tải màu đỏ tía, trùng với xe của Richard, người này đã báo tin cho cảnh sát.
Cuộc điều tra sâu hơn đã phát hiện một loạt email tình cảm giữa Michelle và Richard. Công tố viên cho biết Michelle đã chủ động quyến rũ Richard, và anh ta cũng bày tỏ mong muốn bỏ trốn đến Portland cùng cô để bắt đầu cuộc sống mới.
Tại hiện trường vụ án, cảnh sát tìm thấy một cặp kính dính máu. Khi đối chất, Richard lộ ra những vết khâu trên tay. Một nhân viên IT tại nơi Richard làm việc đã chỉ cho cảnh sát một nơi ẩn náu bí mật dưới sàn phòng máy chủ, nơi Richard giấu con dao gây án, quần áo dính máu và hóa đơn mua dao.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Richard thú nhận đã giết Thad. Anh ta khai đã đến chỗ làm của Thad vào sáng sớm hôm đó và nói: “Tôi muốn những gì anh có”. Khi Thad còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Richard đã tấn công anh ta bằng dao.

Sau khi bắt giữ Richard, các điều tra viên bắt đầu xem xét vai trò của Michelle trong vụ án.

Những người quen biết Michelle mô tả cô là người lạnh lùng và vô cảm. Tại tang lễ, cô có những hành động kỳ lạ, không rơi nước mắt và thậm chí còn đùa cợt với những người đến viếng.
Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy Michelle đã chỉ đạo Richard giết Thad trong các email, cô đã cung cấp cho anh ta lịch trình của chồng, với lý do để họ có cơ hội tâm sự.
Michelle khẳng định: “Tôi yêu chồng và không muốn anh ấy bị tổn thương”.
Tuy nhiên, một email được gửi chỉ một ngày trước khi Thad bị sát hại, Richard viết: “Anh đã sẵn sàng cho ngày mai. Hãy ngăn anh lại nếu em còn do dự”. Michelle trả lời: “Không do dự. Em đã sẵn sàng. Xin hãy quan sát xung quanh và cẩn thận. Em muốn dành thời gian bên anh. Em muốn trở thành vợ anh”.
Michelle thừa nhận ngoại tình nhưng phủ nhận liên quan đến vụ giết chồng. Richard cũng khẳng định Michelle vô tội: “Tôi không có gì phải che đậy, cũng không phải bảo vệ cô ấy. Sự thật là tôi đã làm điều đó. Tôi thực sự không thấy cô ấy có tội lỗi gì”.
Tuy nhiên, các công tố viên tin rằng Michelle là “bộ não” đứng sau vụ giết người. Niềm tin này được củng cố bởi những cuộc gọi tán tỉnh được ghi âm giữa hai người trong tù.
Trong một cuộc gọi, Michelle nói với Richard: “Em không tin rằng mình từng được ai đó yêu thương nhiều như anh. Em chắc chắn”.
Với những bằng chứng thu thập được, cả Michelle và Richard đều bị buộc tội giết người.
Năm 2008, Richard đồng ý thỏa thuận nhận tội và làm chứng chống lại Michelle để đổi lấy việc công tố viên không đề nghị án tử hình. Anh ta nhận tội giết người và bị kết án tù chung thân không ân xá.
Richard khai rằng Michelle đã hỏi anh ta: “Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ khi anh nói chuyện với Thad thì sao?”. Anh ta hỏi lại cô nghĩ thế nào, và cô trả lời: “Em yêu anh, miễn là được ở bên anh, em có thể giải quyết được mọi chuyện”.
Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Richard lại khẳng định Michelle không hề biết về kế hoạch giết Thad của anh ta.
Trước khi ra tòa, Michelle đồng ý nhận tội ngộ sát do lỗi cố ý và bị kết án 20 năm tù. Cô giải thích: “Vì tôi ngoại tình nên về mặt đạo đức, tôi cảm thấy có trách nhiệm, vì nếu tôi không ngoại tình, chuyện này đã không xảy ra”.
Các công tố viên cho rằng Michelle đã “lợi dụng” Richard để đạt được mục đích của mình. Họ nhận định: “Cô ta sử dụng mọi người như những đồ vật. Nếu thấy bạn hữu ích, cô ta sẽ lợi dụng bạn trong một thời gian và sau đó sẽ gạt bỏ bạn”. Michelle hiện đã cắt đứt quan hệ với Richard.
Admin
Nguồn: VnExpress