Thường dân Iran thiệt mạng do bom Israel: Tin tức mới nhất

Những ngày qua, bầu không khí tang thương bao trùm khắp các con phố của Tehran sau các cuộc tấn công từ Israel bắt đầu từ ngày 13/6. Giữa đống đổ nát gạch đá, người ta xót xa chứng kiến thi thể một em bé nằm lẫn giữa những mảnh vụn, bên cạnh là con búp bê và những bức tranh vẽ dở dang vương vãi trên lớp bê tông đầy bụi.

Tara Hajimiri, cô bé 8 tuổi yêu thích múa dân gian và thể dục dụng cụ, đã mãi mãi ra đi trong một trận không kích vào khu chung cư trên phố Patrice Lumumba ngày 14/6, cùng với hơn 60 cư dân khác. Đoạn video ghi lại hình ảnh Tara hồn nhiên nhảy múa trên ghế tại phòng khám nha sĩ, trước khi qua đời, đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Những hình ảnh đau thương này gợi lại trong tâm trí nhiều người dân Iran ký ức về cuộc chiến tranh Iran – Iraq. Nhưng lần này, chiến tranh không còn ở nơi biên giới xa xôi mà đã lan tới ngay giữa thủ đô. Bầu trời đêm Tehran nay đã trở nên xa lạ, dày đặc những tên lửa.

Trong sự hoảng loạn tột độ, người dân Tehran đổ xô rời khỏi thành phố. Các trạm xăng trở nên quá tải, đường cao tốc tắc nghẽn. Những ngôi nhà từng là biểu tượng của sự an toàn giờ đây trở nên mong manh hơn bao giờ hết, khi mà không có hầm trú ẩn hay còi báo động nào.

Vào rạng sáng ngày 14/6, tên lửa Israel đã phá hủy nhiều ngôi nhà mà chỉ vài giờ trước đó vẫn còn tràn ngập tiếng cười. Một trong số đó là nhà của Niloufar Ghalehvand, 32 tuổi, một huấn luyện viên Pilates. Cô và cha mẹ đã thiệt mạng ngay trong căn nhà của mình trên phố Ozgol. Được biết, nhà của họ nằm gần nhà của tướng Mohammad Bagheri, vốn là mục tiêu của cuộc không kích.

Ghazal, bạn thân của Ghalehvand, nghẹn ngào kể lại: “Cô ấy thường nói: ‘Iran mình đẹp lắm. Ước gì chúng ta có thể sống yên bình như bao người khác'”. Ghazal không thể tin được rằng người bạn thân của mình đã ra đi mãi mãi: “Chúng tôi còn dự định tổ chức sinh nhật cho cô ấy vào ngày 28/6”.

Cô bé Tara Hajimiri, 8 tuổi, thiệt mạng trong đòn không kích của Israel. Ảnh: Tasnim
Tara Hajimiri, 8 tuổi, thiệt mạng trong vụ không kích của Israel (Ảnh Tasnim). Ảnh: Internet

“Họ chỉ là những người dân thường, không hề liên quan đến chính trị,” Ghazal nói. “Lần cuối gặp nhau, cô ấy còn nhờ tôi tạo một trang Instagram để đăng tải các video tập luyện của mình. Chắc hẳn cô ấy không bao giờ ngờ rằng mình lại trở nên nổi tiếng sau khi qua đời.”

Parsa Mansour, nạn nhân Iran thiệt mạng trong đòn không kích của Israel. Ảnh: Aljazeera
Parsa Mansour: Nạn nhân Iran trong vụ không kích của Israel (Ảnh Aljazeera). Ảnh: Internet

Parsa Mansour, 27 tuổi, một vận động viên padel tennis, đang say giấc ngủ trong căn nhà của mình ở khu phố Shahrara thì một quả tên lửa Israel rơi xuống gần đó và phát nổ. Vụ nổ đã khiến cửa sổ vỡ tan tành, tường sập đè lên người Mansour, khiến anh tử vong ngay tại chỗ. Cha mẹ của Mansour may mắn sống sót.

Saman, bạn thân của Parsa, chia sẻ: “Parsa là một người luôn vui vẻ và thích cười”. Anh không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy cáo phó của Liên đoàn Quần vợt. “Tôi đã đến tận nhà anh ấy và chỉ thấy một đống gạch vụn. Bố của Parsa đã hoàn toàn suy sụp. Ông không thể chấp nhận sự thật rằng con trai mình đã qua đời”.

Amin Ahmad, 30 tuổi, một vận động viên Taekwondo, đã chứng kiến cảnh cha mình qua đời ở phía đông Tehran.

“Tôi đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc. Cha tôi bị hất tung ra khỏi nhà. Mặt ông cháy đen, tai bị xé rách,” Ahmad run rẩy kể lại. “Chúng tôi bị mắc kẹt bên trong và phải phá cửa sổ để kêu cứu. Mẹ tôi và tôi đã may mắn thoát được nhờ có người mang đến một chiếc thang”.

“Cha tôi là một giáo viên. Ông đã làm việc cả đời để mua được một căn nhà, với hy vọng có một cuộc sống an nhàn khi về già. Giờ đây, ông đã qua đời, và ngôi nhà cũng không còn nữa. Ông ấy có tội tình gì? Tôi thật sự không biết phải làm gì nữa,” Ahmad đau xót nói.

Đám tang nạn nhân Iran thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel vào Tehran ở nghĩa trang Behesht-e Zahra, phía nam Tehran, ngày 17/6.                                                                Ảnh: Tasnims News
Tang lễ nạn nhân vụ tấn công Israel ở Tehran (Ảnh Tasnim News, 17/6). Ảnh: Internet

Ehsan Bayrami, 35 tuổi, một nhiếp ảnh gia tự do, đã thiệt mạng khi tên lửa Israel xé toang khu phố Tajrish giàu có ở phía bắc Tehran.

“Anh ấy vừa kết thúc một cuộc họp và đang trên đường về nhà,” Ali, đồng nghiệp của Bayrami, cho biết. “Sáng hôm đó, tôi đã dặn anh ấy phải cẩn thận. Anh ấy nói: ‘Không sao đâu, ban ngày an toàn mà. Israel chỉ tấn công vào ban đêm khi mọi người đang ngủ thôi'”.

“Ehsan là một người tài năng và chăm chỉ. Không gì có thể ngăn cản anh ấy làm việc,” Ali nghẹn ngào nói.

Nhà của Amin Ahmad trơ khung sắt sau khi trúng tên lửa Israel. Ảnh: Aljazeera
Hiện trường vụ tấn công tên lửa Israel: Nhà của Amin Ahmad (Ảnh Aljazeera). Ảnh: Internet

Mặc dù Israel tuyên bố không nhắm vào dân thường, bác sĩ Hossein Kermanpour, phát ngôn viên của Bộ Y tế Iran, cho biết 90% thương vong là dân thường, không phải quân nhân. Bộ Y tế Iran chưa cập nhật số liệu thương vong kể từ ngày 15/6, khi thông báo có ít nhất 225 người thiệt mạng và khoảng 1.480 người bị thương.

Ở phía Israel, Tel Aviv ghi nhận ít nhất 24 người thiệt mạng và 800 người bị thương do các đòn đáp trả từ Iran.

Tại các nghĩa trang trên khắp Iran, những lễ tang đau thương diễn ra mỗi ngày, đôi khi ngay cả khi tên lửa vẫn còn bay trên đầu. Quan tài của Ghalehvand được phủ cờ Iran, xung quanh là một nhóm người mặc đồ đen.

“Chúng tôi sẽ mãi nhớ về bạn. Hãy nói không với chiến tranh,” đó là dòng chữ chia buồn từ câu lạc bộ thể thao của Ghalehvand.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *