Tình cờ biết đến chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, tôi nhận thấy đây là một không gian ý nghĩa, nơi những người đang tìm kiếm “một nửa” có thể gặp gỡ và kết nối. Biết đâu, giữa thế giới rộng lớn này, chúng ta có thể tìm thấy nhau qua những dòng chia sẻ trên báo.
Tôi xin tự giới thiệu về bản thân. Tôi sinh năm 1995, hiện là bác sĩ tại một bệnh viện công ở TP HCM. Theo nhận xét của mọi người, tôi có ngoại hình dễ nhìn và tạo thiện cảm. Tính cách của tôi khá vui vẻ, hiền lành và thân thiện. Do đặc thù công việc ngành y khá bận rộn, tôi luôn phải học tập và thi cử liên tục. Sau khi tốt nghiệp, tôi vừa đi làm vừa ôn thi sau đại học.
Có lẽ do duyên chưa đến, nên đến giờ tôi vẫn độc thân. Tôi xuất thân từ một gia đình thuần nông ở miền Trung. Dù lớn lên trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, tôi không quá nặng nề về vật chất. Có lẽ tôi đã quen với việc biết đủ và trân trọng những gì mình có. Điều này không có nghĩa là tôi ngừng cố gắng mỗi ngày, mà đó là phương châm giúp tôi không bị cám dỗ và chạy theo những giá trị vật chất phù phiếm.
Chính vì vậy, tôi mong muốn tìm được một người bạn đời đồng điệu về tâm hồn và tính cách hơn là quá chú trọng đến vấn đề nhà cửa hay xe cộ. Chỉ cần anh có một công việc ổn định, chúng ta có thể cùng nhau cố gắng và phấn đấu. Tôi tìm kiếm một người có lối sống và suy nghĩ đơn giản, vui vẻ, sẵn sàng chia sẻ, yêu thương và cùng tôi đi trên chặng đường phía trước, dù đó là những ngày tươi đẹp hay giông bão. Cảm ơn anh đã đọc những dòng tâm sự này. Rất mong nhận được thư từ anh.
Quý độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
Admin
Nguồn: VnExpress