Chelsea đã khởi đầu trận đấu không mấy thuyết phục trước Flamengo, song bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút thứ 13. Sai lầm phá bóng của một hậu vệ Flamengo đã tạo cơ hội cho Pedro Neto bứt tốc từ giữa sân, tiến sát vòng cấm và tung cú dứt điểm hạ gục thủ thành Agustin Rossi trong tình huống đối mặt. Trước đó, ở trận ra quân, chính tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng là người mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Los Angeles FC.
Tuy nhiên, kịch bản tươi đẹp đó đã không lặp lại trên sân Mercedes-Benz, Georgia vào ngày 20/6. Sang hiệp hai, Flamengo đã trình diễn một lối chơi bùng nổ, qua đó lật ngược hoàn toàn thế trận.

Phút 62, từ một pha tấn công bên cánh phải, Gerson đã chuyền bóng về phía cột xa, tạo điều kiện cho Gonzalo Plata đánh đầu cắt ngang khung thành, Bruno Henrique băng vào đệm bóng vào lưới trống, gỡ hòa cho Flamengo.

Chỉ ba phút sau, đại diện đến từ Brazil tiếp tục ghi bàn với một kịch bản tương tự. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Henrique đánh đầu ngược về cột xa, Danilo băng vào đệm bóng cận thành, khiến thủ môn Robert Sanchez không kịp trở tay. Đến phút 83, Flamengo hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục với cú sút thành công từ chấm phạt đền của Wallace Yan.
Đây là lần thứ hai trong lịch sử FIFA Club World Cup, một đại diện Nam Mỹ đánh bại một câu lạc bộ châu Âu với cách biệt từ hai bàn trở lên. Trước đó, Vasco da Gama từng đánh bại Manchester United với tỷ số 3-1 vào năm 2000.

Flamengo cũng nối dài chuỗi trận bất bại của các câu lạc bộ Nam Mỹ tại FIFA Club World Cup 2025 lên con số 9. Trước đó một ngày, CLB Botafogo của Brazil đã gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng 1-0 trước nhà vô địch Champions League, Paris Saint-Germain.
Trong trận đấu này, Nicolas Jackson được tung vào sân thay thế cho tân binh Liam Delap ở phút 64, thời điểm Chelsea đang bị dẫn trước 1-2. Tuy nhiên, không những không thể giúp hàng công của Chelsea cải thiện, Jackson còn trở thành gánh nặng cho đội bóng khi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp chỉ bốn phút sau khi vào sân. Tiền đạo người Senegal đã có pha đi bóng bất cẩn, đạp vào cổ chân của Ayrton Lucas và bị truất quyền thi đấu ngay lập tức.

Trên sóng DAZN, cựu cầu thủ Chelsea John Obi Mikel đã không ngần ngại chỉ trích pha vào bóng thô bạo và không cần thiết của Jackson. “Không thể tin được. Một sai lầm ngu ngốc”, ông nói với vẻ mặt ngao ngán. “Tôi không hiểu cậu ta đang nghĩ gì. Jackson vừa vào sân và lại hành động như vậy”.
Ngay sau đó, người dẫn chương trình Kelly Somers đã phải lên tiếng xin lỗi về những lời lẽ có phần gay gắt của Mikel, giải thích rằng cựu tiền vệ này đã bị cuốn theo cảm xúc của trận đấu.
Admin
Nguồn: VnExpress