Đêm nghệ thuật kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam

Tối 19/6, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, sự kiện nghệ thuật đặc biệt mang tên “100 năm vinh quang và trách nhiệm” đã diễn ra, mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Mở đầu chương trình, phần “Khai sinh” sử dụng công nghệ trình chiếu hiện đại để tái hiện thời khắc tờ báo Thanh niên, cơ quan ngôn luận cách mạng đầu tiên, ra đời ngày 21/6/1925. Báo Thanh niên đã mạnh mẽ lên án chế độ thực dân phong kiến, khơi dậy lòng yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam. Một đoạn trích từ bài viết “Cấm đi ra ngoài” trên số 63 của báo đã được nhắc lại: “Cái sự cực khổ xưa của dân An Nam đã rất mực rồi, không có dân nước nào mà khổ sở như vậy. Đồng bào ơi! Quyền tự do là giời cho mình, người mà không được tự do thà rằng chết, tỉnh dậy đập vỡ cái lồng Tây nó nhốt người mình đi. Đồng bào ơi!”.

Sự kiện cũng gợi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Tiếp nối Thanh niên, nhiều tờ báo cách mạng khác như Việt Nam độc lập, Cứu quốc, Cờ giải phóng đã ra đời, góp phần quan trọng vào việc truyền bá tư tưởng cách mạng, cổ vũ tinh thần đấu tranh của quần chúng.

Sau này, các cơ quan báo chí, truyền thông quan trọng của Nhà nước như Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945), báo Quốc hội (6/1/1946), báo Quân đội nhân dân (20/10/1950), báo Nhân Dân (11/3/1951) lần lượt được thành lập, đóng vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, báo chí cách mạng đã cùng dân tộc bước vào cuộc đấu tranh trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Trong chương trình, nhà báo Phạm Việt Long, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa – Thông tin, đã xúc động chia sẻ về những hy sinh, mất mát của ngành báo chí trong các cuộc chiến tranh. Ông nghẹn ngào tưởng nhớ 512 nhà báo đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Bản thân ông từng là phóng viên Thông tấn xã giải phóng tại Bình Định, Quảng Đà, biên tập viên Thông tấn xã giải phóng Khu 5, và phụ trách Tiểu ban Thông tấn xã giải phóng từ năm 1973 đến 1975.

Đêm nghệ thuật còn mang đến những tiết mục biểu diễn đặc sắc, ca ngợi tinh thần yêu nước, khí thế hào hùng của các chiến sĩ, nhà báo qua các thời kỳ. Ca sĩ Đức Tuấn trình bày ca khúc “Tâm sự người làm báo” (nhạc sĩ Phạm Việt Tiến), thể hiện tình yêu nghề và tinh thần “mắt sáng, lòng trong, bút sắc” của người làm báo cách mạng. Các nghệ sĩ Đăng Dương, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Hương Tràm, Oplus cùng Dàn nhạc Giao hưởng Đài Hà Nội cũng góp mặt với những ca khúc đi cùng năm tháng như “Du kích sông Thao”, “Lên đàng”, “Đất nước tình yêu”, “Xin chào Việt Nam”, “Tiến quân ca” và “Một vòng Việt Nam”.

Đêm nghệ thuật khép lại với toàn bộ khán phòng cùng đứng dậy trang nghiêm hát Quốc ca, thể hiện lòng tự hào dân tộc và tri ân những đóng góp to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam. Sự kiện do Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội tổ chức, là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *