Những tâm sự về cách quản lý tài chính gia đình được chia sẻ dưới đây đã thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả, mỗi người một hoàn cảnh, một cách nhìn nhận khác nhau.

Một người chồng chia sẻ rằng anh luôn là người quản lý tài chính trong gia đình. Trong một bữa cơm, khi nói chuyện về tài sản, vợ anh có chút buồn lòng. Anh đã nói rằng tài sản anh làm ra sẽ cho con và vợ. Vợ anh đã yêu cầu anh nhắc lại và ghi âm lại lời nói đó. Anh nhận ra rằng vợ anh cảm thấy bất an khi không có tài sản riêng, sợ rằng khi có biến cố sẽ trắng tay. Vì vậy, anh đã đưa cho vợ 100 triệu đồng để cô tự do sử dụng cho các nhu cầu cá nhân. Anh cho rằng phụ nữ chăm sóc gia đình cũng cần có lương và chi tiêu cá nhân, không nên để họ phải xin tiền chồng. Anh cũng tự nhận mình đôi khi cằn nhằn khi vợ chi tiêu quá tay. Anh kết luận rằng trả lương cho vợ để được yêu thương và chiều chuộng là một khoản đầu tư xứng đáng, và đàn ông nên rộng rãi hơn.
Một người vợ khác lại kể rằng chị không quan tâm nhiều đến tiền bạc vì chồng làm chủ công ty riêng, thu nhập không ổn định. Tuy nhiên, chồng chị luôn chủ động bàn bạc về tài chính công ty vào cuối năm, dù chị không hỏi. Chị chỉ lắng nghe chứ không can thiệp. Chị cho rằng hành động này giúp vợ chồng gắn kết hơn, vợ cảm thấy được tin tưởng. Chồng chị còn cẩn thận in sẵn thông tin về các tài khoản ngân hàng, số tiền gửi để phòng khi anh mất đột ngột, vợ chị còn biết mà lo cho con. Dù chị chưa từng mở tờ giấy đó, nhưng hành động của chồng khiến chị cảm thấy được yêu thương và tin tưởng hơn.

Một người vợ khác lại chia sẻ nỗi bức xúc khi chồng luôn khoe khoang về việc mua nhà và nuôi cả gia đình, dù mỗi tháng chỉ đưa cho chị 10 triệu đồng. Số tiền này chị dùng để trả nợ ngân hàng mua nhà, còn mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều do chị lo. Chị cảm thấy công sức của mình không được chồng và gia đình chồng ghi nhận. Sau nhiều năm ấm ức, chị đã nói chuyện thẳng thắn với chồng, và từ đó anh không còn khoe khoang nữa, nhưng số tiền đưa hàng tháng vẫn chỉ là 10 triệu đồng.
Trái ngược với những chia sẻ trên, một người đàn ông khác lại kể về cuộc hôn nhân đầu tiên của mình. Anh gánh toàn bộ tài chính gia đình, đưa hết thu nhập cho vợ. Sau mười năm, anh không tích lũy được gì vì vợ không biết chi tiêu, nợ nần chồng chất. Cuối cùng, anh ly hôn và nhận ra rằng đàn ông cần phải giữ tài chính và lo cho vợ đầy đủ, chứ không nhất thiết phải chia sẻ toàn bộ.
Admin
Nguồn: VnExpress