Ukraine: Thoát tên lửa Nga, gặp tên lửa Iran

Năm 2022, khi rời Ukraine sang Israel, Tetiana Kurakova những tưởng đã bỏ lại sau lưng những đổ nát, những con đường tan hoang và cuộc sống thường trực nỗi lo sợ bom đạn.

Được bạn bè giúp đỡ, người phụ nữ 40 tuổi làm nghề trang điểm này bắt đầu xây dựng lại sự nghiệp và cuộc sống mới tại thành phố ven biển Bat Yam. Tuy nhiên, vào rạng sáng ngày 15/6 vừa qua, một quả tên lửa từ Iran đã đánh trúng tòa nhà bên cạnh nơi cô ở, cướp đi sinh mạng của 9 người, làm bị thương hàng chục người khác, đồng thời phá hủy hoặc gây hư hại cho hàng trăm căn hộ, trong đó có nhà của Kurakova.

Vụ tấn công này là một phần trong cuộc xung đột kéo dài 7 ngày, bắt đầu từ ngày 13/6 khi Israel tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân, mục tiêu quân sự và các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran. Để đáp trả, Iran đã bắn khoảng 450 tên lửa và sử dụng hàng trăm máy bay không người lái tấn công Israel. Đây được xem là trận tập kích gây thương vong lớn nhất do Iran thực hiện trong chuỗi xung đột này.

Tòa chung cư ở Bat Yam đổ nát sau đòn không kích của Iran ngày 15/6. Ảnh: AP
Bat Yam: Chung cư đổ nát sau không kích từ Iran (Ảnh AP). Ảnh: Internet

Vài ngày sau khi được sơ tán khỏi Bat Yam cùng với 250 cư dân khác, Kurakova nghẹn ngào kể lại tại một khách sạn ở Tel Aviv rằng vụ tấn công đã xé toạc mặt tiền của tòa chung cư cao tầng và tàn phá nhiều công trình xung quanh.

Người phụ nữ thu thập đồ đạc trong căn hộ thủng tường vì tên lửa Iran tại thành phố Bat Yam, Israel, ngày 15/6. Ảnh: AP
Bat Yam, Israel: Căn hộ tan hoang vì tên lửa Iran (Ảnh AP). Ảnh: Internet

“Khung cảnh lúc đó thật kinh hoàng. Tôi không thể diễn tả hết mức độ tàn phá của vụ tấn công,” cô nói. “Tôi hoàn toàn suy sụp, ngồi bệt xuống đường, ôm lấy bạn tôi, Masha, và khóc nức nở vì những gì mình đã phải trải qua.”

Kurakova là một trong số khoảng 30.000 người Ukraine đã chọn Israel làm nơi lánh nạn kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine nổ ra. Theo Bộ Hội nhập và Nhập cư Israel, khoảng một nửa trong số này đã nhập tịch Israel nhờ có ông bà hoặc cha mẹ là người Do Thái.

Kurakova, người chưa nhập tịch, đã rời Ukraine qua Ba Lan sau gần một tháng liên tục trốn chạy các cuộc không kích của Nga từ năm 2022. Cuối cùng, cô đến Israel, nơi có nhiều bạn bè và đồng nghiệp.

Trong số 5 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công ở Bat Yam có một gia đình người Ukraine đã đến Israel để trốn chiến tranh và chữa bệnh ung thư máu cho con gái 7 tuổi. Đại sứ quán Ukraine tại Israel từ chối cung cấp thông tin chi tiết về các nạn nhân, cho biết họ đang nỗ lực đưa thi thể các nạn nhân về nước trong bối cảnh không phận Israel bị đóng cửa.

Bat Yam là nơi sinh sống của nhiều người từ Liên Xô cũ, đặc biệt là những người nhập cư từ đầu những năm 1990. Đây cũng là lý do nhiều người Ukraine đã chọn thành phố này làm nơi định cư. Bat Yam nằm ở khu vực trung tâm nhưng chi phí sinh hoạt lại thấp hơn so với Tel Aviv lân cận. Tuy nhiên, các tòa nhà dân cư cũ ở đây, cũng như ở các thị trấn có đông người Arab sinh sống và vùng nông thôn, thường thiếu các công trình trú bom đạt tiêu chuẩn. Điều đáng nói là, quy định xây dựng sau năm 1993 yêu cầu phải có hầm trú hoặc phòng an toàn bằng bê tông cốt thép kiên cố.

Hơn một năm sau khi Kurakova đến Israel, Hamas tấn công miền nam Israel, khơi mào cuộc chiến ở Dải Gaza. Cô vẫn còn nhớ như in cảm giác kinh hoàng trong những ngày đầu sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào ngày 7/10/2023. Giao tranh nổ ra chỉ cách Bat Yam 60 km về phía nam, và nhiều đêm cô nghe thấy tiếng nổ từ Gaza.

Nhưng Kurakova không thể ngờ rằng nguy hiểm lại ập đến ngay trước cửa nhà mình. Ít nhất 24 người ở Israel đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Israel cho biết tên lửa Iran đã đánh trúng 40 địa điểm, bao gồm chung cư, văn phòng và bệnh viện. Còi báo động không kích liên tục vang lên, người dân phải chạy xuống hầm trú bom.

Trong khi đó, tại thủ đô Iran, người dân hoảng loạn trốn trong các ga tàu điện ngầm, thức trắng đêm. Hàng nghìn người đã phải sơ tán khỏi Tehran. Một tổ chức nhân quyền Iran có trụ sở tại Washington ghi nhận hơn 600 người, trong đó có hơn 200 dân thường, đã thiệt mạng và hơn 1.300 người bị thương.

Đối với Kurakova, những ngày vừa qua khiến cô có cảm giác như sống lại thời điểm Nga mới phát động chiến sự ở Ukraine.

“Tôi liên tục mơ thấy mình đang trốn ở đâu đó, chạy trốn những chiếc máy bay không người lái tự sát mang bom đạn, tìm nơi ẩn náu,” cô chia sẻ, nhắc đến loại thiết bị bay không người lái do Iran sản xuất đang được sử dụng ở cả Israel và Ukraine.

Sức công phá của vụ nổ ở Bat Yam đã thổi bay cửa kính và làm sập tường căn hộ tầng hai của Kurakova. Mặc dù một số đồ đạc còn nguyên vẹn, nhưng do căn nhà có nguy cơ sập, Kurakova không biết liệu mình có thể quay trở lại hay không. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết khoảng 5.000 người ở Israel đã phải rời bỏ nhà cửa để sơ tán vì hỏa lực từ Iran.

Mẹ của Kurakova vẫn sống ở Donetsk, khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Bà liên tục thúc giục con gái rời Israel đến một nơi an toàn hơn, nhưng Kurakova vẫn chưa thể đưa ra quyết định.

Tetiana Kurakova hồi tưởng lại cảnh tên lửa suýt trúng nhà trong phòng khách sạn ở Tel Aviv ngày 17/6. Ảnh: AP
Tetiana Kurakova: Sống sót sau tên lửa ở Tel Aviv (Ảnh AP). Ảnh: Internet

“Nỗi sợ hãi trào dâng từ sâu thẳm trái tim tôi. Sự tuyệt vọng bao trùm,” cô nói. Kurakova từng tin tưởng vào hệ thống phòng không của Israel, nhưng giờ đây cô không còn chắc chắn nữa.

“Đó chính là lý do tôi rời Ukraine,” cô nghẹn ngào. “Tôi không bao giờ nghĩ rằng chiến tranh lại có thể xảy ra ở Israel.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *