Ở tuổi 34, tôi và vợ, người kém tôi 5 tuổi, đã kết hôn được hơn 5 năm và có một cô con gái. Vợ tôi là một người phụ nữ hiền lành, sống nội tâm, luôn tận tụy với công việc, yêu thương con cái và chồng. Tôi luôn tin rằng mình hiểu cô ấy, một người phụ nữ truyền thống, ít nói, có lẽ hơi khô khan trong chuyện tình cảm vợ chồng, nhưng sống rất tình nghĩa.
Tuy nhiên, cách đây vài ngày, trong lúc dọn dẹp tủ quần áo, tôi vô tình phát hiện một chiếc hộp nhỏ được giấu kín phía sau. Khi mở ra, tôi đã thực sự choáng váng khi thấy bên trong là một món đồ chơi tình dục. Tôi chưa bao giờ nghĩ vợ mình lại có thứ này. Trước nay, cô ấy luôn ngại ngùng khi nói về chuyện chăn gối, hiếm khi chủ động và thường né tránh mỗi khi tôi muốn gần gũi. Tôi từng cho rằng cô ấy không có nhu cầu cao nên không ép buộc, chỉ cố gắng nhường nhịn và tôn trọng.
Giờ đây, tôi thực sự bối rối và không biết phải suy nghĩ như thế nào. Tôi không hề giận dữ, mà chỉ cảm thấy hụt hẫng và buồn bã. Liệu có phải tôi chưa đủ tốt? Hay vợ tôi có những mong muốn thầm kín mà chưa từng thổ lộ? Tôi cảm thấy như mình đang đứng ngoài thế giới riêng tư của vợ, không biết từ lúc nào giữa chúng tôi đã hình thành một khoảng cách vô hình.
Tôi đang phân vân không biết có nên hỏi thẳng vợ hay cứ im lặng như chưa từng biết chuyện gì. Nhưng tôi hiểu rằng, sự im lặng kéo dài chỉ khiến hai vợ chồng ngày càng xa cách. Tôi không hề trách móc vợ, cũng không cảm thấy xấu hổ hay coi thường chuyện này. Điều tôi thực sự mong muốn là hiểu được cô ấy đang thiếu điều gì, mong chờ điều gì, để nếu còn có thể, chúng tôi có thể cùng nhau thay đổi, cùng nhau tìm lại sự gần gũi như những ngày đầu mới cưới. Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người, liệu tôi nên mở lời với vợ như thế nào để không làm cô ấy tổn thương mà vẫn có thể hiểu được lòng nhau?
Admin
Nguồn: VnExpress