Gửi anh,
Đã gần một tuần kể từ ngày em quyết định dừng lại mối quan hệ của chúng ta, vì nhận ra rằng cả hai không thực sự có chung những mục tiêu và định hướng trong cuộc sống. Em vẫn luôn nhớ về anh, về những kỷ niệm đẹp và những điều tốt đẹp anh đã mang đến cho em.
Em trân trọng sự nhường nhịn, quan tâm và những lúc anh luôn bên cạnh em mỗi khi em cần. Em cảm thấy mình được che chở và an toàn khi có anh. Những lúc em cần người đưa đi khám bệnh, hỗ trợ làm giấy tờ, hay đơn giản chỉ là một người đồng hành, anh luôn sẵn sàng. Bên anh, em đã có những trải nghiệm mới mẻ, được khám phá những nơi em chưa từng đến, làm những điều em chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Em biết ơn anh vì tất cả những điều đó.
Tuy nhiên, bên cạnh những khoảnh khắc ấm áp, cũng có những điều khiến em cảm thấy chạnh lòng. Em đã từng nhẹ nhàng góp ý với anh về những món quà vào các dịp lễ, về việc anh nhớ đội mũ bảo hiểm cho em khi chở em trên xe, hay việc anh để em tự bắt xe về sau những chuyến đi xa mà không cùng em về. Những điều nhỏ nhặt đó khiến em cảm thấy lạc lõng. Đặc biệt, khi anh ngỏ lời mượn tiền, trong em bắt đầu xuất hiện những lo lắng về việc liệu người đàn ông bên cạnh mình có thể là chỗ dựa vững chắc cho em trong tương lai hay không. Em hiểu rằng ai cũng có những điểm mạnh và điểm yếu, nhưng việc anh kiên quyết không vào bếp, luôn cho rằng việc nấu ăn là của em, ngay cả khi em ốm mệt, khiến em cảm thấy thiếu sự sẻ chia.
Em không đòi hỏi quá nhiều, chỉ mong rằng trong những lúc yếu lòng, người em yêu có thể ở bên cạnh và chăm sóc em, dù chỉ là một bữa cơm đơn giản. Em quyết định rời đi không phải vì giận dỗi nhất thời, mà vì em luôn nghiêm túc trong tình cảm. Khi yêu, em suy nghĩ rất nhiều về sự phù hợp và tương lai của cả hai. Em không muốn phải chịu đựng những điều không phù hợp, để rồi đến một lúc nào đó, em không thể tiếp tục được nữa.
Trong những ngày này, dù xa anh, em vẫn nhớ anh. Em cũng nhìn lại chính mình để hiểu rõ hơn về những cảm xúc của bản thân, xem liệu những điều em cảm thấy có phải là quá khắt khe hay không, để xem em có thể cho bản thân một cơ hội mới, hoặc thậm chí là quay lại, nếu cả hai thực sự thay đổi.
Dù thế nào đi nữa, em vẫn mong anh sống tốt, trưởng thành hơn và tìm được hạnh phúc, dù là bên em hay không phải là em.
Admin
Nguồn: VnExpress