Một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra vào sáng ngày 21/6 tại thị trấn ven biển Praia Grande, thuộc bang Santa Catarina, miền nam Brazil, khi một khinh khí cầu chở theo 21 người bất ngờ bốc cháy và rơi xuống từ độ cao đáng kể.
Thống đốc bang Santa Catarina, ông Jorginho Mello, thông báo về thảm kịch này: “Đã có 8 người thiệt mạng và 13 người may mắn sống sót”. Ông cũng cho biết thêm rằng các đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ứng cứu.

Các đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội từ giỏ chở khách, khiến khinh khí cầu nhanh chóng bị xẹp. Sau đó, phần giỏ bị tách rời và rơi tự do xuống đất.
Một nhân chứng bàng hoàng kể lại với truyền thông địa phương: “Chúng tôi đã chứng kiến hai người rơi từ trên cao xuống. Sau đó, giỏ của khinh khí cầu vỡ tan và rơi xuống”. Người này cũng cho biết đã chạy ngay đến hiện trường và nhìn thấy hai người sống sót, “một phụ nữ lấm lem bùn đất và một người đàn ông đang đi khập khiễng”.
Hiện tại, giới chức Brazil đã tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đáng chú ý, đây là vụ tai nạn khinh khí cầu gây chết người thứ hai xảy ra tại Brazil chỉ trong vòng chưa đầy một tuần.
Trước đó, vào ngày 15/6, một khinh khí cầu chở 35 du khách, hoạt động không phép, đã cất cánh từ thành phố Ipero, bang Sao Paulo, và gặp nạn khi rơi xuống thị trấn Capela do Alto gần đó. Vụ tai nạn này đã cướp đi sinh mạng của một phụ nữ 26 tuổi và làm bị thương 10 người khác.
Admin
Nguồn: VnExpress