Ngày 21/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành điều tra đối với Phúc về các hành vi giết người và cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận rằng, vào khoảng 14h ngày 18/6, sau khi xảy ra mâu thuẫn với vợ, đối tượng đã lấy xe máy rời khỏi nhà trọ và đi lang thang tại khu vực xã Long Thọ và Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch. Trong lúc di chuyển, Phúc nhìn thấy một xe đẩy bán dao nên đã mua một con dao với mục đích đi cướp tài sản. Từ đó, Phúc nảy sinh ý định tìm kiếm “con mồi” trên đường đi về hướng Vũng Tàu.
Khi di chuyển trên quốc lộ 51, đoạn qua xã Long Phước, Phúc phát hiện một tiệm tạp hóa có vẻ vắng khách và chỉ có một phụ nữ 59 tuổi trông coi. Đối tượng đã vào tiệm, giả vờ mua hàng để quan sát. Thấy xung quanh không có ai, Phúc liền rút dao khống chế bà chủ tiệm và yêu cầu đưa tiền.
Sau khi lấy được 1,5 triệu đồng, bà chủ tiệm đã tri hô “cướp, cướp”. Lo sợ bị phát hiện, Phúc đã khống chế nạn nhân ra phía sau tiệm. Bà chủ tạp hóa tiếp tục chống cự và kêu cứu.

Phúc khai: “Tôi nói ‘con chỉ cần tiền, cô đừng la’ nhưng cô ấy cứ la. Tôi hoảng quá nên đâm nhiều nhát”.

Khi thấy nạn nhân đã bất động, Phúc nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trên đường tẩu thoát, do quần áo dính nhiều máu, Phúc đã mua quần áo mới để thay và chạy xe đến phà Cát Lái để trốn qua TP.HCM. Quần áo dính máu, đối tượng bỏ lại trong cốp xe.
Khoảng 5 giờ sau khi gây án, khi Phúc đang di chuyển trên đường ở khu vực phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM thì bị các trinh sát hình sự của Công an Đồng Nai, phối hợp với Công an TP.HCM, bắt giữ.
Admin
Nguồn: VnExpress