Năm 2014, chỉ vài ngày trước ngày trọng đại, Li Mei, 28 tuổi, gặp phải một tai nạn giao thông kinh hoàng ở tỉnh Chiết Giang. Vụ tai nạn gây ra chấn thương sọ não nghiêm trọng, khiến các bác sĩ phải ba lần phát đi thông báo tình trạng nguy kịch, lo ngại cô sẽ sống đời sống thực vật nếu may mắn sống sót.
Shen Lan, bạn trai 36 tuổi của cô, đã khẩn cầu đội ngũ y tế bằng mọi giá cứu chữa cho Li Mei. Anh tin tưởng mãnh liệt vào khả năng hồi phục của cô. Ba tháng sau, điều kỳ diệu đã xảy ra: Li Mei mở mắt. Tuy nhiên, nhận thức của cô chỉ còn tương đương một đứa trẻ lên năm.
Kể từ đó, Shen Lan gác lại mọi thứ để trở thành người chăm sóc toàn thời gian cho Li Mei. Anh dốc hết tiền tiết kiệm để chữa trị cho cô, thậm chí nhiều lần phải nhịn ăn để giảm bớt chi phí. Cha mẹ của Shen Lan cũng phải bán bớt gia súc và vay mượn từ người thân để hỗ trợ con trai.
Shen Lan và Li Mei bén duyên từ năm 2009, khi cô làm thêm tại một trạm xăng. Mặc dù gia đình Li Mei không ủng hộ mối quan hệ này do hoàn cảnh kinh tế của Shen Lan, cô vẫn kiên quyết ở bên anh.
Shen Lan xúc động kể lại: “Khi tôi phải nhập viện vì viêm ruột thừa, chính cô ấy là người đã túc trực chăm sóc tôi ngày đêm. Tôi không thể bỏ rơi cô ấy vào lúc cô ấy cần tôi nhất.”

Câu chuyện cảm động của họ đã lan tỏa trên mạng xã hội, nhận được sự quyên góp, giúp đỡ từ nhiều nhà hảo tâm. Shen Lan cẩn thận ghi lại ngày tháng và tên của từng người đã giúp đỡ mình trong một cuốn sổ.
Năm 2015, một viện dưỡng lão ở Chiết Giang đã đề nghị tiếp nhận Li Mei miễn phí, đồng thời tạo điều kiện cho Shen Lan làm trợ lý điều dưỡng, giúp anh vừa có thể chăm sóc bạn gái, vừa có thu nhập trang trải cuộc sống.
Tại viện dưỡng lão, Shen Lan coi những người cao tuổi như người thân trong gia đình, tận tâm chăm sóc họ như một cách để trả ơn cuộc đời.
Hiện tại, cả hai người xem viện dưỡng lão như một mái nhà thực sự. Sau nhiều năm gắn bó, họ đã chính thức đăng ký kết hôn.
Shen Lan kiên nhẫn dạy Li Mei phát âm từng từ đơn giản, mở nhạc để kích thích trí nhớ và tự tay gội đầu cho cô. Anh ân cần chia sẻ: “Cô ấy không thích cắt tóc, nên tôi luôn cố gắng giữ cho mái tóc của cô ấy sạch sẽ và thơm tho nhất có thể.”

Gia đình hai bên đã nhiều lần khuyên Shen Lan tìm một người khác hoặc sinh con để nối dõi tông đường, nhưng anh đều từ chối. “Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô ấy là gánh nặng. Tôi chỉ muốn dành cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất,” Shen Lan khẳng định.
Câu chuyện tình yêu đầy nghị lực và sự hy sinh của Shen Lan và Li Mei đã chạm đến trái tim của hàng triệu người. Một cư dân mạng bình luận: “Tình yêu đích thực không cần lời nói hoa mỹ, chỉ cần hành động chân thành. Shen Lan chính là phép màu trong cuộc đời của cô ấy.” Nhiều người khác ca ngợi anh như một “người hùng bước ra từ truyện cổ tích.”
Admin
Nguồn: VnExpress