Gửi người hữu duyên, có lẽ anh sẽ thấu hiểu được những tâm tư chất chứa trong em qua những dòng chữ này. Giữa cuộc sống bộn bề, em thường chìm trong nỗi cô đơn và tự hỏi bản thân vì sao lại phải chịu đựng điều đó. Em luôn tin rằng một người tử tế như em xứng đáng có được một tình yêu đích thực, nhưng không biết đến khi nào điều đó mới thành hiện thực. Anh đang ở nơi đâu?
Khác với công việc, nơi mà sự nỗ lực được đền đáp bằng những thành quả rõ ràng, tình yêu dường như khó nắm bắt hơn. Sau nhiều năm cố gắng, em đã có một công việc ổn định tại một doanh nghiệp mới thành lập, dù còn nhiều thử thách phía trước.
Em có công việc, có nhà, có xe, nhưng sau một ngày dài bận rộn, em vẫn trở về với sự cô đơn. Em không phải là người khó tính, nhưng em cũng không muốn tùy tiện trong chuyện tình cảm. Đã có lúc em nghĩ rằng mình sẽ phải sống một mình đến hết cuộc đời, dù em không hề mong muốn điều đó. Em không thể ép buộc bản thân đến với một người mà em không có tình cảm.
Hiện tại, em khao khát có một người để sẻ chia, để cùng nhau trò chuyện về những điều giản dị, chân thành trong cuộc sống.
Nếu anh cảm thấy đồng điệu và muốn tìm hiểu thêm về em, xin hãy liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ kết nối.
Admin
Nguồn: VnExpress