Thông tin gây chấn động làng UFC đã được Chủ tịch Dana White công bố trong cuộc họp báo ngày 21/6 tại Baku, Azerbaijan, nơi diễn ra sự kiện UFC Fight Night. Theo đó, Jon Jones đã gọi điện cho ban lãnh đạo UFC một ngày trước để thông báo quyết định giải nghệ.
Ngay sau đó, Jones cũng đã chính thức xác nhận thông tin này trên các trang mạng xã hội cá nhân. Anh chia sẻ rằng đây là một quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng và anh muốn dành thời gian để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với hành trình đã qua tại UFC. “MMA sẽ mãi là một phần con người tôi, và tôi rất hào hứng khi xem mình có thể tiếp tục đóng góp cho môn thể thao này, cũng như truyền cảm hứng cho những người khác theo những cách mới mẻ”, võ sĩ người Mỹ viết.

Trước đó, trận đấu giữa Jones và Tom Aspinall được kỳ vọng là một trong những trận đấu lớn nhất lịch sử hạng nặng UFC. Tuy nhiên, Jones đã nhiều lần bày tỏ sự thiếu hứng thú với trận đấu này, cho rằng chiến thắng trước Aspinall không mang lại nhiều ý nghĩa cho di sản của anh.
Trong một podcast gần đây, Jones từng chia sẻ: “Tôi không muốn nói mình giải nghệ vì ngọn lửa chiến đấu vẫn còn cháy trong tôi. Nhưng hiện tại, tôi không mấy quan tâm đến việc thi đấu. Khi nào cảm giác khao khát trở lại, tôi sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến.”
Sự trì hoãn liên tục trận đấu với Aspinall, người đã giữ đai tạm thời trong suốt 18 tháng, đã khiến nhiều võ sĩ khác lên tiếng yêu cầu tước đai của Jones. Thậm chí, một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi tước danh hiệu của Jones đã thu hút được gần 200.000 chữ ký.

Với việc Jones bất ngờ tuyên bố giải nghệ, Aspinall đã được nâng lên thành nhà vô địch chính thức. Chủ tịch White cho biết UFC sẽ làm việc với Aspinall trong tuần tới để lên kế hoạch cho trận bảo vệ đai đầu tiên của anh.
“Tôi rất tiếc vì Aspinall đã phải chờ đợi quá lâu và tốn nhiều công sức, nhưng chúng tôi sẽ bù đắp cho anh ấy. Aspinall là một võ sĩ tuyệt vời, luôn sẵn sàng chiến đấu với bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào, và ở bất kỳ đâu”, Chủ tịch UFC khẳng định. “Aspinall sẽ là một nhà vô địch hạng nặng xuất sắc, và tôi rất hào hứng được hợp tác cùng anh ấy.”
Jon Jones được xem là một trong những võ sĩ MMA vĩ đại nhất trong lịch sử, với 28 chiến thắng trong tổng số 30 trận đấu chuyên nghiệp. Anh cũng nắm giữ nhiều kỷ lục ở hạng cân dưới nặng, bao gồm số lần bảo vệ danh hiệu nhiều nhất, số trận thắng nhiều nhất và chuỗi chiến thắng dài nhất.
Trong giai đoạn từ 2015 đến 2017, sự nghiệp của Jones bị gián đoạn bởi một số vụ tranh cãi và anh đã ba lần mất danh hiệu. Năm 2018, anh trở lại và giành lại đai hạng dưới nặng sau chiến thắng trước Alexander Gustafsson. Đến năm 2020, võ sĩ người Mỹ tự nguyện từ bỏ danh hiệu và tạm ngừng thi đấu trong ba năm trước khi tái xuất bằng chiến thắng trước Ciryl Gane để giành đai hạng nặng.
Lần gần nhất Jones thượng đài là vào tháng 11/2024, khi anh giành chiến thắng knock-out kỹ thuật trước Stipe Miocic bằng một cú đá xoay vào vùng bụng. Màn ăn mừng chiến thắng bằng điệu nhảy bắt chước Tổng thống Mỹ Donald Trump của Jones đã gây sốt trên mạng xã hội. Kể từ đó, Jones đã không tham gia bất kỳ trận đấu nào.
Admin
Nguồn: VnExpress