Giữa bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông, làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine lan rộng khắp châu Âu vào ngày 21/6, trùng thời điểm có thông tin về việc Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Iran.
Tại London, hàng chục nghìn người mang theo cờ Palestine đã xuống đường để phản đối các cuộc xung đột đang diễn ra trong khu vực. Các cuộc tuần hành phản đối chiến tranh đã trở thành sự kiện hàng tháng ở London kể từ khi xung đột Israel – Hamas bùng nổ, gây ra những tàn phá nặng nề cho Dải Gaza. Đoàn người biểu tình giương cao các biểu ngữ với nội dung “ngừng cung cấp vũ khí cho Israel” và “ngừng chiến với Iran”, thể hiện sự bất bình trước tình hình hiện tại.
Harry Baker, một người biểu tình 34 tuổi, bày tỏ lo ngại: “Điều quan trọng cần nhớ là người dân Gaza đang phải chịu đựng rất nhiều. Tôi sợ rằng mọi sự chú ý bây giờ đang đổ dồn vào Iran”. Anh cũng nhấn mạnh sự nguy hiểm của tình hình Trung Đông khi căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang, đồng thời cho biết đây là lần thứ ba anh tham gia tuần hành ủng hộ người Palestine.
Nicky Marcus, 60 tuổi, chia sẻ: “Mọi người cần tiếp tục theo dõi tình hình ở Gaza. Đó là nơi đang diễn ra nạn diệt chủng”. Một sinh viên Iran 31 tuổi tham gia cuộc tuần hành bày tỏ sự lo lắng cho gia đình ở quê nhà: “Tôi rất lo lắng cho quê hương”.
Cùng ngày, tại Berlin, Đức, hơn 10.000 người tập trung tại trung tâm thành phố, gần trụ sở quốc hội, để kêu gọi chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza. Họ hô vang các khẩu hiệu phản đối các cuộc ném bom của Israel vào Gaza.
“Không thể ngồi yên trên ghế sofa và im lặng. Giờ là lúc tất cả chúng ta cần lên tiếng”, Gundula, một người biểu tình, nói. Marwan Radwan cho biết mục đích của cuộc biểu tình là thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế đến “nạn diệt chủng đang diễn ra” ở Gaza.

Tại Bern, Thụy Sĩ, khoảng 20.000 người tập trung trước tòa nhà quốc hội, kêu gọi chính phủ thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza và bày tỏ sự đoàn kết với người Palestine.

Ngoài ra, hàng nghìn người cũng tụ tập bên ngoài một hội chợ thương mại quốc phòng gần Paris, Pháp, nơi có sự tham gia của các công ty vũ khí Israel, để phản đối cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza.
Tình hình nhân đạo ở Gaza đang trở nên tồi tệ hơn do xung đột. Các cơ quan Liên Hợp Quốc cho biết Gaza đang phải đối mặt với khủng hoảng lương thực và nước uống do Israel phong tỏa viện trợ. Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết hàng trăm người đã thiệt mạng khi đi tìm thức ăn tại các điểm phân phát viện trợ do Mỹ và Israel tổ chức.
Israel phủ nhận các cáo buộc diệt chủng và tuyên bố mục tiêu của họ là tiêu diệt Hamas sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023, khiến 1.219 người ở Israel thiệt mạng. Theo cơ quan y tế Gaza, chiến dịch tấn công của Israel vào Dải Gaza đã khiến ít nhất 55.637 người thiệt mạng.
Xung đột ở Trung Đông leo thang sau vụ Israel tấn công phủ đầu Iran vào rạng sáng 13/6. Giao tranh kéo dài đã khiến hơn 400 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương ở Iran. Israel cũng ghi nhận ít nhất 25 người chết và hơn 2.500 người bị thương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/6 thông báo quân đội Mỹ đã “xóa sổ” ba cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran là Fordow, Natanz và Esfahan. Tuy nhiên, các quan chức Iran bác bỏ tuyên bố này, khẳng định cơ sở hạt nhân của họ không bị hư hại nghiêm trọng và tuyên bố sẽ đáp trả.
Admin
Nguồn: VnExpress