Vẽ chân dung Messi trên cát bằng chạy bộ: Tuyệt tác!

Mitchell, một người đam mê thể dục và nghệ thuật số, gần đây đã gặp phải một sự cố bất ngờ sau khi tạo ra một tác phẩm nghệ thuật GPS ấn tượng. Anh sử dụng ứng dụng theo dõi chạy bộ để tạo ra những bức vẽ kỹ thuật số quy mô lớn.

Tác phẩm chân dung Lionel Messi trên ứng dụng chạy bộ (trái) và chiếc xe bị thủy triều cuốn trôi của Peter Mitchell. Ảnh: Peter GPS Artist/Strava
Chân dung Messi độc đáo vẽ bằng ứng dụng chạy bộ & Xe bị cuốn trôi. Ảnh: Internet

Vào ngày 30 tháng 5, Mitchell đã dành 5 giờ chạy bộ khoảng 15 km dọc theo các cồn cát gần Sandy Point, thuộc Vườn Quốc gia Wilsons Promontory, cách Melbourne khoảng ba giờ lái xe. Mục tiêu của anh là tạo ra một bức chân dung của Lionel Messi bằng cách sử dụng công nghệ GPS.

Sau khi hoàn thành tác phẩm nghệ thuật và quay trở lại bãi đậu xe, Mitchell đã vô cùng kinh ngạc khi thấy chiếc Toyota Yaris màu đỏ của mình bị ngập một phần trong nước. Anh không ngờ rằng thủy triều lại có thể dâng cao đến mức như vậy.

“Tôi hoàn toàn không nhận ra rằng nước biển có thể dâng cao đến hơn 0,9 mét,” Mitchell chia sẻ với news.com.au. “Tôi chỉ đơn giản là đỗ xe cạnh một chiếc xe khác. Khi tôi đi vòng qua, tôi nhìn thấy cảnh tượng đó và ngay lập tức nghĩ, ‘Làm thế nào để tôi thoát khỏi đây? Làm thế nào để tôi có thể về nhà?'”

Mitchell đã liên hệ với một thợ máy địa phương và được hỗ trợ kéo chiếc xe ra khỏi nước bằng máy kéo với chi phí 500 đô la Mỹ. Tuy nhiên, không chắc chắn về tình trạng chiếc xe, anh đã tìm kiếm các giải pháp khác, thậm chí còn nhờ bạn bè từ Melbourne đến giúp kéo chiếc Yaris về nhà.

Khi thủy triều rút đi, Mitchell quyết định thử khởi động chiếc xe, mặc dù ghế đã ướt sũng. “Tôi nghĩ rằng không đời nào xe có thể khởi động được. Tôi thực sự đã nhắm mắt lại và cầu nguyện,” anh nhớ lại. “Nhưng thật bất ngờ, nó đã nổ máy. Sau đó, tôi lại nghĩ rằng chiếc xe sẽ không thể di chuyển được, nhưng nó đã di chuyển. Và tôi đã lái xe thẳng ra khỏi bãi biển.”

Mitchell đã lái xe 155 km trở về nhà ở Bán đảo Mornington, Melbourne. Tuy nhiên, chiếc xe đã bị hư hỏng nặng do nước biển. Một người bạn của anh đã tạo một trang GoFundMe để giúp Mitchell có thể thay thế chiếc xe. Tính đến thời điểm hiện tại, họ đã quyên góp được hơn 700 đô la Mỹ trong số mục tiêu 3.000 đô la Mỹ.

Mitchell hy vọng rằng câu chuyện của anh sẽ đến được với Lionel Messi, để anh có thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê biến những lộ trình chạy bộ GPS thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *