Carlos Alcaraz vừa có lần thứ hai đăng quang tại giải ATP 500 ở London, khẳng định vị thế của mình trên mặt sân cỏ. Chiến thắng này giúp anh trở thành tay vợt nam thứ năm còn thi đấu sở hữu ít nhất bốn danh hiệu sân cỏ, sánh ngang với những tên tuổi lớn như Novak Djokovic, Matteo Berrettini, Taylor Fritz và Nicolas Mahut. Với chuỗi 18 trận thắng liên tiếp, ngôi sao 22 tuổi người Tây Ban Nha tràn đầy tự tin bước vào Wimbledon để bảo vệ ngôi vô địch Grand Slam trên mặt sân cỏ.
Trong trận chung kết, cả Alcaraz và đối thủ Jiri Lehecka đều gặp không ít khó khăn do gió lớn và tình trạng mặt cỏ bị bào mòn tại sân Andy Murray Arena. Tuy nhiên, khả năng giao bóng tốt đã giúp cả hai hạn chế tối đa những sai lầm trong hai set đầu tiên. Lehecka, trong lần đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết sân cỏ, chỉ phải đối mặt với hai break-point và để thua một game giao bóng. Tay vợt người CH Czech đã thi đấu sòng phẳng với đối thủ số hai thế giới nhờ khả năng di chuyển linh hoạt và những cú đánh ổn định từ cuối sân.
Sau khi để thua sít sao 5-7 trong set đầu, Lehecka đã kéo Alcaraz vào loạt tie-break ở set hai và giành chiến thắng với tỷ số 7-5. Bước sang set quyết định, Alcaraz tăng tốc các cú đánh thuận tay và thực hiện nhiều pha điều bóng khó chịu hơn. Trong khi đó, Lehecka lại tỏ ra mất nhịp ở những thời điểm quan trọng, đặc biệt là ở game thứ tư khi anh không thể cứu được break-point. Sai lầm này, cùng với việc để thua ở game giao bóng cuối cùng, đã khiến tay vợt 23 tuổi chấp nhận thất bại với tỷ số 2-6.

Kể từ sau trận thua trước David Goffin tại Miami Mở rộng, Alcaraz đã thể hiện phong độ ấn tượng với 27 trận thắng và chỉ một trận thua. Anh đã lọt vào 5 trận chung kết và giành chức vô địch ở 4 giải đấu. Hiện tại, Alcaraz đang dẫn đầu cuộc đua Race to Turin (bảng điểm năm 2025) với khoảng cách 2.240 điểm so với người thứ hai là Jannik Sinner.
“Tôi không hề kỳ vọng sẽ lọt vào chung kết hay giành chức vô địch khi đến đây, mà chỉ muốn làm quen với mặt sân cỏ”, Alcaraz chia sẻ trong lễ trao giải. “Thật may mắn là tôi đã chơi tốt, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ gia đình và khán giả, điều đó khiến tôi cảm thấy thực sự thoải mái”.
Alcaraz sẽ có một tuần nghỉ ngơi trước khi chính thức bước vào chiến dịch chinh phục Wimbledon lần thứ ba liên tiếp.
Cùng lúc đó, tại giải Halle Mở rộng, hạt giống số 3 Daniil Medvedev tiếp tục kéo dài cơn hạn danh hiệu lên hai năm khi thất bại 3-6, 6-7(4) trước Alexander Bublik. Sau khi lọt vào tứ kết Roland Garros và loại Sinner ở vòng hai Halle Mở rộng, Bublik đã có được danh hiệu ATP Tour thứ năm trong sự nghiệp, qua đó giúp anh leo lên vị trí thứ 30 trên bảng xếp hạng thế giới trong tuần này.
Admin
Nguồn: VnExpress