Án tử hình cho kẻ giết người tại quán karaoke

Ngày 23/6, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên thuộc TAND TP HCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án giết người xảy ra do mâu thuẫn bột phát. Theo đó, bị cáo Luân, 33 tuổi, bị tuyên án tử hình vì tội Giết người. Hai đồng phạm khác là Nguyễn Đức Trọng, 36 tuổi, và Nguyễn Đình Phong, 29 tuổi, nhận án chung thân vì vai trò chủ mưu, lôi kéo và xúi giục.

Ngoài ra, 5 bị cáo khác liên quan đến vụ án, bao gồm cả thành viên của nhóm đối thủ, phải nhận các mức án từ 3 năm 6 tháng đến 12 năm tù giam cho các tội danh Giết người, Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản. Đáng chú ý, một trong số các bị cáo này mới chỉ 17 tuổi vào thời điểm phạm tội.

Theo cáo trạng của HĐXX, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong cách xưng hô giữa các đối tượng. Nguyễn Đức Trọng đã tập hợp đàn em, mang theo hung khí để truy sát nhóm đối thủ. Khi nhóm đối thủ chạy vào quán karaoke, Luân cùng đồng bọn đã xông vào, sử dụng dao và thanh sắt tấn công, khiến một nam nhân viên quán thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.

HĐXX nhận định hành vi của Luân và đồng phạm là “rất côn đồ, coi thường tính mạng người khác”, do đó cần phải áp dụng mức án nghiêm khắc nhất để răn đe và phòng ngừa.

Các bị cáo đứng nghe tuyên án. Ảnh: Bình Nguyên
Bị cáo nghe tuyên án: Ảnh Bình Nguyên. Ảnh: Internet

Cụ thể, sự việc bắt đầu vào tối 16/2/2022, khi Nguyễn Đức Trọng và Phạm Quốc Anh, 31 tuổi, cùng ngụ tại phường 11, quận Bình Thạnh, gặp nhau tại một đám tang. Trong lúc ăn uống, hai bên xảy ra tranh cãi vì việc xưng hô “tao, mày” của Quốc Anh bị cho là thiếu tôn trọng Trọng lớn tuổi hơn. Bực tức, Trọng gọi điện cho bạn bè đến để “giải quyết mâu thuẫn”.

Đến rạng sáng hôm sau, Trọng và nhóm bạn quay lại đám tang và chạm mặt nhóm của Quốc Anh. Ngay lập tức, hai bên lao vào ẩu đả. Nhóm Quốc Anh đã tấn công nhóm của Trọng, khiến một người bị thương nặng.

Một người bạn của Trọng đã chạy vào quán karaoke Lucky Star gần đó để trốn. Nhóm Quốc Anh tiếp tục truy đuổi, xông vào quán khiến nhiều khách hoảng sợ bỏ chạy. Sau khi gây náo loạn, nhóm Quốc Anh rời đi.

Sau khi bị tấn công, Trọng về nhà gặp Luân và đàn em kể lại sự việc. Cả nhóm sau đó đã chuẩn bị hung khí như thanh sắt, ba chĩa, dao để đi trả thù.

Khi đến quán karaoke, nhóm của Trọng xông vào hỏi: “Ai đánh anh tao?”. Quản lý quán karaoke ra giải thích liền bị đàn em của Trọng hành hung.

Thấy vậy, các nhân viên của quán đã xông vào đánh trả. Trong lúc hỗn chiến, Luân và đồng phạm đã dùng thanh sắt đâm vào ngực và bụng một nam nhân viên 24 tuổi, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Người quản lý quán cũng bị thương nặng nhưng may mắn sống sót.

Sau khi gây án, nhóm của Trọng đã sử dụng xe bán tải bỏ trốn về hướng Bắc, nhưng đã bị lực lượng công an chặn bắt tại Khánh Hòa. Vụ án khép lại với bản án nghiêm khắc dành cho các đối tượng gây ra cái chết oan uổng cho một thanh niên trẻ tuổi, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự nguy hiểm của những hành vi bạo lực xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *