Gửi đến anh, người mà em vẫn luôn tìm kiếm! Cuộc sống cứ thế trôi đi, em miệt mài với công việc và vun vén cho gia đình, đến một ngày chợt nhận ra bạn bè xung quanh đều đã yên bề gia thất, còn em vẫn lẻ bóng. Có lẽ một phần vì môi trường làm việc của em chủ yếu là nữ giới, nên đến bây giờ em vẫn chưa gặp được anh, người mà em tin rằng đang ở một nơi nào đó trên thế giới này.
Em năm nay 33 tuổi, đang sống và làm việc tại TP.HCM, nơi em đã chọn để học tập, xây dựng sự nghiệp và vun đắp tương lai. Em là một người sống tình cảm, hướng nội, coi trọng những giá trị truyền thống và luôn chu đáo với mọi người. Em thích đọc sách, nấu ăn, xem phim, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè hàn huyên tâm sự hoặc đi đâu đó để thay đổi không khí. Em luôn tin vào câu “có duyên ắt sẽ gặp”, nhưng có lẽ duyên phận vẫn chưa đến, nên hôm nay em quyết định gửi đi một “tín hiệu”, hy vọng anh sẽ tình cờ bắt được. Trái đất này tròn, nhưng Sài Gòn mình rộng lớn quá phải không anh?
Em, một cô gái từ tỉnh lẻ lên thành phố, có lẽ sẽ không dễ dàng để anh tìm thấy. Vì vậy, nếu anh đang đọc những dòng chữ này, có lẽ đây là một dấu hiệu định mệnh. Em mong muốn được gặp anh, một người đàn ông chân thành, sâu sắc, biết lắng nghe và thấu hiểu, để cùng nhau xây dựng một tổ ấm dựa trên sự tôn trọng, văn minh và sẻ chia. Em tìm kiếm một người có chí tiến thủ, vững chãi để em có thể dựa vào, nhưng cũng đủ dịu dàng để cùng em vượt qua những thăng trầm của cuộc sống. Cuộc đời này vốn dĩ không phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng nếu có anh bên cạnh, em tin rằng mọi khó khăn rồi sẽ qua. Em mong sớm được gặp anh!
Để liên hệ với độc giả, xin vui lòng gửi email đến henho@vnexpress.net hoặc gọi số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
Admin
Nguồn: VnExpress