Iran phẫn nộ: Biểu tình phản đối cuộc tập kích của Mỹ

Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc phát động chiến dịch không kích trực tiếp vào ba cơ sở hạt nhân của Iran vào rạng sáng ngày 22/6 đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong nước.

Ngay trong chiều tối ngày 22/6, đám đông người dân đã tập trung tại Quảng trường Enqelab ở trung tâm Tehran để biểu tình phản đối hành động của Mỹ. Một người dân thủ đô bày tỏ với CNN: “Người dân Iran là những người coi trọng danh dự và chúng tôi chắc chắn sẽ có phản ứng mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ kiên cường như suốt 40 năm qua.”

Trước đó, Iran đã dự đoán về khả năng Mỹ can thiệp quân sự sau khi Israel tiến hành chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy” nhắm vào các mục tiêu hạt nhân và quân sự của nước này trong tuần trước. Tuy nhiên, nhiều người dân Iran cho rằng phải mất một thời gian nữa Tổng thống Trump mới hành động.

Người dân Iran biểu tình ở thủ đô Tehran hôm 22/6 để phản đối những cuộc tập kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân nước này. Ảnh: AP
Biểu tình Tehran 22/6: Dân Iran phản đối tập kích cơ sở hạt nhân. Ảnh: Internet

Do đó, không ít người đã bất ngờ khi biết tin Mỹ đã ném bom và phóng tên lửa xuống các cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan vào rạng sáng ngày 22/6, đánh dấu sự can dự trực tiếp của Washington vào cuộc xung đột giữa Tel Aviv và Tehran. Một người dân Tehran giận dữ nói: “Ban đầu, ông ấy cho chúng tôi thời hạn hai tuần, nhưng chỉ sau hai ngày, ông ấy đã không kích. Chúng tôi không có vũ khí hạt nhân, vậy tại sao ông ấy lại tấn công chúng tôi?”

Một phụ nữ biểu tình tại Quảng trường Enghelab ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 22/6. Ảnh: AFP
Biểu tình ở Tehran: Phản đối cuộc tập kích của Mỹ, 22/6. Ảnh: Internet

Tổng thống Trump tuyên bố rằng Iran chỉ còn vài tuần nữa là có thể chế tạo vũ khí hạt nhân, bác bỏ những đánh giá tình báo của chính Mỹ cho rằng Iran cần nhiều năm nữa để đạt được khả năng này. Trong khi đó, Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Peyman, một giám đốc điều hành 44 tuổi ở Tehran, chia sẻ: “Tất cả chúng tôi đều bị sốc, không ai ngờ rằng chỉ trong vòng 6-7 ngày, chúng tôi lại đi đến bước đường này.” Sau cuộc tấn công của Israel vào tuần trước, một tên lửa đã rơi xuống gần nơi Peyman đang trên đường đi làm. Lo sợ cho gia đình, ông đã quyết định sơ tán khỏi thủ đô và hiện đang cùng gia đình trú ẩn ở miền bắc đất nước. Mối lo lắng lớn nhất của ông là cô con gái 9 tuổi. Ông tâm sự: “Tôi lớn lên trong chiến tranh nên tiếng bom đạn không làm tôi sợ hãi, nhưng tôi rời đi vì con gái mình. Tôi sợ rằng chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ không có đủ nước và thức ăn.”

Shahla, một cư dân Iran, chia sẻ với BBC về nỗi sợ hãi và giận dữ đối với cuộc không kích của Mỹ: “Với tôi, ngày cũng như đêm. Tôi thấy mình như bị tê liệt. Tôi chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tôi cứ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, và chúng tôi liên tục bị bất ngờ.”

Tổng thống Iran xuống đường biểu tình
Tổng thống Iran tham gia biểu tình phản đối tại Tehran, 22/6. Ảnh: Internet

Mehri, một người dân Iran khác, bày tỏ: “Tôi chưa từng thấy đau buồn và tức giận như thế về bất cứ điều gì trong đời mình. Nhưng theo một cách nào đó, nó cũng mang lại cho tôi cảm giác rõ ràng kỳ lạ. Nó nhắc nhở tôi rằng tôi được kết nối với điều còn lớn lao hơn bản thân mình.” Theo cô, hành động quân sự của Mỹ và Israel đã thúc đẩy người Iran đoàn kết lại để bảo vệ danh dự dân tộc. “Tôi nổi giận khi nghe họ nhắc đến những cái tên như Isfahan hoặc đột nhiên tuyên bố: ‘Chúng tôi đã kiểm soát bầu trời Iran’. Đối với tôi, đây không phải những lời nói đơn thuần mà chúng vô cùng thiêng liêng,” Mehri cho hay.

Trong một phóng sự được hãng thông tấn Fars phát sóng ngày 22/6, cả 8 người được phỏng vấn ở Tehran đều kêu gọi lãnh đạo Iran trả đũa quyết liệt bằng cách tấn công các căn cứ Mỹ trong khu vực và đóng cửa eo biển Hormuz ở bờ biển phía nam đất nước, nơi 1/3 lượng dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển toàn cầu đi qua.

Kênh 3 thuộc truyền hình nhà nước Iran đã chiếu một bản đồ cho thấy các căn cứ quân sự Mỹ nằm rải rác khắp Trung Đông, nhấn mạnh rằng chúng đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Tehran, gợi ý về khả năng đáp trả. Mehdi Khanalizadeh, người dẫn chương trình kênh này, tuyên bố: “Mọi chuyện đã rõ ràng hơn bao giờ hết, không chỉ đối với người dân Iran mà còn với toàn thể người dân các nước khác trong khu vực, rằng tất cả công dân và quân nhân Mỹ đều là mục tiêu hợp pháp. Chúng tôi đang đàm phán và tiến triển trên con đường ngoại giao, nhưng họ lại chọn đổ máu.”

Hossein Shariatmadari, lãnh đạo tờ báo siêu bảo thủ Keyhan, viết: “Giờ là lúc chúng ta phải ngay lập tức trút mưa tên lửa xuống lực lượng hải quân Mỹ ở Bahrain như một biện pháp đáp trả đầu tiên.” Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi từ lâu của mình về việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz chiến lược, đồng thời nói rằng Tehran cần ngăn chặn tàu thuyền của Mỹ, Anh, Pháp và Đức tiếp cận khu vực. Hamid Rasaei, một trong những thành viên cứng rắn nhất của quốc hội Iran, thậm chí kêu gọi tấn công các căn cứ Mỹ ở Ả Rập Saudi.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ngày 23/6 đã đăng thông điệp đầu tiên sau cuộc tập kích của Mỹ, tuyên bố “kẻ thù theo ‘chủ nghĩa phục quốc’ sẽ bị trừng phạt và đòn trừng phạt đang tiếp diễn”, nhưng không đề cập tới Mỹ. Iran đã phóng tên lửa vào Israel trong hai ngày qua, nhưng chưa nhắm vào bất cứ mục tiêu nào của Mỹ ở Trung Đông.

Do các lệnh hạn chế của chính quyền, hầu hết người dân Iran vẫn chưa thể truy cập Internet. Tuy nhiên, những người đã tìm được cách kết nối cũng phản ứng giận dữ với đòn tập kích từ Mỹ. Một người dùng mạng xã hội X viết: “30 năm tiền dầu mỏ của Iran và 30 năm cơ hội kinh tế có thể giúp hàng chục triệu người dân Iran sánh ngang với những công dân ở phần còn lại của thế giới đã bị biến thành ba hố sâu,” ám chỉ ba cơ sở hạt nhân bị Mỹ tấn công. Đạo diễn từng hai lần đoạt giải Oscar Asghar Farhadi viết trên Instagram với hình ảnh núi Damavand, đỉnh núi cao nhất Iran và là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc: “Kiên cường như Damavand, đến hơi thở cuối cùng vì Iran.”

Một người biểu tình ở Quảng trường Enqelab tuyên bố cô sẽ bám trụ “ngay cả khi tên lửa trút xuống đầu. Tôi sẽ hy sinh tính mạng và xương máu của mình vì đất nước.” Một cư dân khác cho hay ông sẽ ủng hộ lãnh tụ tối cao Khamenei bằng cả mạng sống của mình: “Lãnh tụ tối cao đang đưa đất nước chúng ta tiến lên.”

Trong khi đó, một người khác ở Tehran lại tin rằng đòn không kích của Mỹ là bằng chứng cho thấy chính quyền Iran đã suy yếu đáng kể. Theo người này, Iran luôn tuyên bố sẽ tấn công tất cả căn cứ Mỹ ở Trung Đông và đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng lại chưa có động thái đáp trả đáng chú ý nào sau khi bị Washington không kích. Người này cho rằng nếu chính quyền không có phản ứng nào trong những ngày tới, động lực ủng hộ có thể sẽ suy giảm.

Tuy nhiên, nhiều người dân Iran cho hay điều mong mỏi nhất của họ lúc này là một lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình để chấm dứt đau thương và đổ máu. Parsa Mehdipour, 29 tuổi, bác sĩ đa khoa ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cho biết: “Những gì đang xảy ra không ổn chút nào.” Anh bay về Tehran thăm nhà hồi cuối tháng 5 và bị mắc kẹt do xung đột và các chuyến bay bị đình chỉ. Mehdipour hiện không biết làm thế nào để trở lại Dubai. Anh có thể di chuyển bằng đường bộ sau đó đi tàu qua Vịnh Ba Tư hoặc sang một nước láng giềng để có thể bắt chuyến bay, nhưng mọi lựa chọn đều tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Anh nói: “Những căng thẳng này sẽ làm nảy sinh rất nhiều vấn đề cho dân thường,” đồng thời cho rằng việc Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân Iran “có nguy cơ gây ra những hậu quả thảm khốc cho người dân.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *