Trận hòa 3-3 giữa HAGL và Quảng Nam tại vòng đấu cuối cùng của V-League 2024-2025 không chỉ khép lại một mùa giải, mà còn đánh dấu sự kết thúc của một chương đáng nhớ trong sự nghiệp của tiền vệ Trần Minh Vương tại đội bóng phố núi. Trong trận đấu cuối cùng này, Minh Vương vinh dự đeo băng đội trưởng và thi đấu đến phút 73, trước khi rời sân trong tiếng vỗ tay tri ân của người hâm mộ trên sân Pleiku.
Sau trận đấu, tiền vệ sinh năm 1995 không giấu được cảm xúc nghẹn ngào khi chia tay đội bóng mà anh đã gắn bó suốt 18 năm. Minh Vương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người hâm mộ Gia Lai, tập thể CLB HAGL và đặc biệt là bầu Đức, người đã có công lớn trong sự nghiệp của anh.
“Tôi không biết đây có phải là quê hương thứ hai của mình hay không, nhưng nếu không có những năm tháng ở đây từ khi còn nhỏ, tôi không chắc mình có được vị trí như ngày hôm nay,” Minh Vương chia sẻ.
Hành trình của Minh Vương đến với HAGL bắt đầu từ năm 2007, khi anh tham gia thi tuyển vào học viện HAGL JMG khóa I cùng với những cái tên nổi tiếng như Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng. Dù không trúng tuyển vào học viện, tài năng của Minh Vương vẫn được bầu Đức nhìn nhận và tạo điều kiện phát triển ở lớp năng khiếu.

Sau quá trình rèn luyện, Minh Vương nhiều lần được triệu tập lên đội U19 Việt Nam cùng với lứa cầu thủ học viện. Anh cũng sớm có cơ hội thi đấu tại V-League từ năm 2013. Đến mùa giải V-League 2014, Minh Vương đã ghi dấu ấn đậm nét với pha solo qua bốn hậu vệ và thủ môn An Giang, ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử giải đấu. Cũng trong năm này, anh được vinh danh là Cầu thủ trẻ hay nhất Việt Nam.
Trong suốt sự nghiệp của mình, Minh Vương đã có tổng cộng 230 lần ra sân cho HAGL, ghi được 49 bàn thắng và giành Huy chương đồng Cúp Quốc gia vào các năm 2014 và 2022. Chia sẻ với VnExpress, Minh Vương bày tỏ: “Điều tiếc nuối nhất của tôi khi chia tay HAGL có lẽ là chưa có được một danh hiệu vô địch. Nhưng đó không phải là lý do khiến tôi ra đi. Với tôi, không có danh hiệu hay thành công nào có thể sánh bằng niềm hạnh phúc và tự hào khi được chơi cho HAGL.”
Dù HAGL từng được kỳ vọng lớn, đội bóng đã trải qua hơn một thập kỷ không còn thuộc nhóm cạnh tranh danh hiệu, thường xuyên nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng và phải chiến đấu để trụ hạng. Câu nói nổi tiếng “Dành cả thanh xuân để trụ hạng” của Minh Vương đã phần nào phản ánh thực tế này.

Khi được hỏi về câu nói này, Minh Vương giải thích: “Thanh xuân đã kết thúc, nhưng đó luôn là những cảm xúc rất đẹp. Dù có chút tiếc nuối, HAGL vẫn là gia đình thứ hai của tôi. Tôi xin chúc đội bóng sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.”
Bên cạnh sự nghiệp ở HAGL, Minh Vương cũng từng khoác áo các đội tuyển Việt Nam, từ U19 đến U23 và đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, anh thường gặp phải chấn thương hoặc không có cơ hội ra sân ở các giải đấu chính thức. Dấu ấn đáng nhớ nhất của anh trong màu áo đội tuyển là bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Hàn Quốc tại bán kết Asiad 2018.
Admin
Nguồn: VnExpress