Cuộc sống hôn nhân của tôi đang rơi vào bế tắc khi gánh nặng tài chính và việc nhà đổ dồn lên vai tôi. Chồng tôi làm tự do nhưng thu nhập bấp bênh, gần như không có. Những năm đầu, anh còn đưa được cho tôi một khoản nhỏ vào dịp cuối năm, nhưng hai năm trở lại đây thì hoàn toàn không. Mọi chi tiêu trong gia đình, từ những khoản nhỏ nhất như tiền điện nước, ăn uống hàng ngày đến học phí của con cái, đều do tôi xoay xở.
Điều khiến tôi mệt mỏi hơn cả là sự thờ ơ của chồng. Anh vẫn đi làm đều đặn mỗi ngày, nhưng không ai biết anh làm gì, thu nhập ra sao. Tôi không chỉ không nhận được sự hỗ trợ về tài chính mà cũng không được san sẻ việc nhà hay chăm sóc con cái. Tôi chỉ mong anh có thể phụ giúp tôi một phần nhỏ để tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt mỏi. Thậm chí, nếu anh không thể kiếm tiền, tôi cũng sẵn lòng để anh ở nhà lo toan mọi việc, còn tôi sẽ tập trung vào công việc kiếm tiền.
Thêm vào đó, bố mẹ chồng luôn bênh vực con trai một cách vô điều kiện. Mỗi khi tôi phàn nàn về chồng, mẹ chồng lại cho rằng đàn ông không quen làm việc nhà. Dường như trong mắt bà, việc gánh vác gia đình là trách nhiệm nghiễm nhiên của người phụ nữ.
Tôi không đòi hỏi cuộc sống giàu sang, chỉ mong chồng có một công việc ổn định với mức lương vừa phải để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho tôi. Hoặc ít nhất, anh có thể chia sẻ việc nhà để tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi. Ước mơ giản dị này, với nhiều người có lẽ là điều hiển nhiên, nhưng với tôi lại trở nên quá xa vời. Tôi thực sự không biết phải làm sao để thay đổi tình cảnh này.
Admin
Nguồn: VnExpress