Sau hai năm kết hôn, tôi cảm thấy hoang mang và lo lắng về tình trạng hiện tại của cuộc sống vợ chồng. Chúng tôi đã có hơn hai năm yêu nhau trước khi tiến tới hôn nhân. Trong thời gian đó, tôi luôn cố gắng giữ gìn cho đến đêm tân hôn. Tuy nhiên, sau khi cưới, tần suất gần gũi giữa hai vợ chồng giảm dần, từ một lần mỗi tuần xuống còn một lần mỗi tháng, thậm chí vài tháng một lần. Mỗi khi tôi hỏi, chồng tôi đều nói rằng anh ấy mệt mỏi vì công việc.
Chồng tôi là con một trong gia đình, anh ấy đưa hết tiền lương cho tôi quản lý. Tôi cũng biết mật khẩu các tài khoản mạng xã hội và điện thoại của anh. Hiện tại, tôi đang chịu áp lực từ gia đình chồng về việc sinh con. Tôi đã nghĩ đến phương án thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Trong lòng tôi đầy những băn khoăn. Tôi cảm nhận được tình yêu của chồng dành cho mình, nhưng tôi không hiểu tại sao anh ấy lại không còn nhu cầu gần gũi vợ. Liệu tôi có nên thực hiện IVF trong tình hình này không? Và liệu có người phụ nữ khác trong cuộc sống của chồng tôi không? Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress