Bayern Munich đã phải nhận thất bại đầu tiên trước Benfica trong lịch sử đối đầu tại các cúp châu Âu, khép lại chuỗi 13 trận bất bại (10 thắng, 3 hòa) trước đối thủ này. Trận thua diễn ra trên sân Bank of America, North Carolina vào ngày 24/6, với bàn thắng duy nhất của Andreas Schjelderup ở phút 13.

Pha lập công của Schjelderup đã mang về chiến thắng lịch sử cho Benfica, đồng thời giúp đội bóng Bồ Đào Nha giành ngôi nhất bảng C với 7 điểm. Benfica sẽ đối đầu với đội nhì bảng D ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup. Trong khi đó, Bayern Munich, với 6 điểm, sẽ chạm trán đội nhất bảng D.
Trước lượt trận cuối cùng của bảng D, Flamengo đang dẫn đầu với 6 điểm, hơn Chelsea và Esperance Tunis 3 điểm. Los Angeles chưa có điểm nào. Do Chelsea và Esperance Tunis gặp nhau trực tiếp ở lượt cuối, Flamengo đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng và sẽ đối đầu với Bayern Munich trên sân Hard Rock vào lúc 3h ngày 30/6 (giờ Hà Nội).

Bayern Munich đã sớm giành vé đi tiếp sau hai chiến thắng liên tiếp trước Auckland City (10-0) và Boca Juniors (2-1). Vì vậy, HLV Vincent Kompany đã quyết định xoay tua đội hình, để nhiều trụ cột như Joshua Kimmich, Harry Kane, Michael Olise và Jamal Musiala trên băng ghế dự bị.
Sự thay đổi này khiến “Hùm xám” thi đấu bế tắc trong hiệp một và phải nhận bàn thua. Sang hiệp hai, khi Kimmich, Kane và Olise được tung vào sân, thế trận của Bayern Munich đã khởi sắc hơn.
Phút 61, Kimmich có pha sút xa hiểm hóc, gỡ hòa cho Bayern Munich. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì Kane đã việt vị và che khuất tầm nhìn của thủ môn Anatoliy Trubin. Chỉ 5 phút sau, Konrad Laimer, một cầu thủ vào sân thay người khác, có pha dứt điểm chéo góc dội cột dọc trong tình huống đối mặt.

Trong những phút còn lại, Leroy Sane và Aleksandar Pavlovic đều bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trong vòng cấm, khiến Bayern Munich phải chấp nhận thất bại.
Ngoài yếu tố chuyên môn, trận đấu này còn gây chú ý bởi việc các cầu thủ dự bị của Bayern Munich ở lại phòng thay đồ để tránh nóng, tương tự như Dortmund trong trận thắng Mamelodi Sundowns trước đó. Nhiệt độ tại sân Bank of America hôm đó lên tới 36 độ C, nhưng cảm giác thực tế là 43 độ C.
Admin
Nguồn: VnExpress