Sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1m65 và cân nặng 55kg, tôi tự nhận thấy mình đủ cao để với lấy đồ vật trên kệ mà không cần sự trợ giúp của ghế. Hiện tại, tôi đang sinh sống và làm việc tại Đà Lạt, nơi tôi trìu mến gọi là “quê nhà có mùi thông non và mưa chiều”. Công việc quản lý trong lĩnh vực kinh doanh mang đến cho tôi sự ổn định và những bài học quý giá về cuộc sống và con người.
Trước đây, tôi đã có nhiều năm gắn bó với Sài Gòn, một thành phố năng động và sôi nổi, nhưng đôi khi lại quá vội vã. Sau những biến động của đại dịch, tôi quyết định trở về Đà Lạt để tìm lại nhịp sống chậm rãi hơn, dành nhiều thời gian hơn cho những bữa cơm gia đình, những buổi đi bộ thư thái, và quan trọng nhất là sống thật với chính mình. Khoảng thời gian đó đã dạy tôi cách buông bỏ những điều tưởng chừng quan trọng, và trân trọng những điều nhỏ bé mà tôi thường bỏ qua.
Tôi là người ăn chay trường, không phải vì bất kỳ sự ép buộc nào, mà đơn giản vì lối sống này phù hợp với sự nhẹ nhàng trong tâm hồn tôi. Tôi không hút thuốc, không sử dụng bia rượu, cũng không đam mê cờ bạc hay những thú vui phù phiếm. Thời gian rảnh rỗi, tôi thường đọc sách, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, hoặc cùng mẹ đi chợ. Nếu có một người đồng hành, tôi sẽ rất vui nếu được cùng họ đi bộ mỗi chiều quanh hồ Xuân Hương, không cần nhiều lời, chỉ cần sự hiện diện bên nhau là đủ.
Tôi chưa từng kết hôn. Nếu bạn đã từng trải qua những mối tình, những vấp ngã, hay vẫn đang loay hoay tìm kiếm hướng đi cho cuộc đời mình, tôi hiểu và không phán xét. Tôi tin rằng ai cũng có quyền được bắt đầu lại, miễn là sống thật và có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh. Tôi không đặt nặng vấn đề tuổi tác, chỉ cần bạn tự tin và muốn chia sẻ câu chuyện của mình với tôi.
Tôi không tìm kiếm một người hoàn hảo, mà chỉ mong gặp được một người đủ chân thành để chúng ta có thể là chính mình khi ở bên nhau, một người thực sự tin vào luật nhân quả và sống theo những giá trị tốt đẹp. Tôi sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ sâu sắc của bạn một cách nghiêm túc, nhưng cũng có thể thấu hiểu bạn bằng một trái tim rộng mở, không phán xét, không vội vã.
Nếu bạn cũng đang tìm kiếm một người bạn đời, hoặc đơn giản chỉ là một người bạn để cùng nhau lắng nghe, chia sẻ và trưởng thành, tôi rất mong được trò chuyện cùng bạn. Chúng ta có thể bắt đầu bằng một lời chào, một câu chuyện vu vơ, hoặc đơn giản là một lời nhắn: “Mình đọc được bài viết của bạn, và cảm thấy có một chút gì đó gần gũi…”.
Gặp gỡ là do duyên số, nhưng để đi cùng nhau trên một hành trình dài cần sự chân thành và nỗ lực từ cả hai phía. Tôi luôn trân trọng mọi cơ hội được lắng nghe và hồi đáp những lời nhắn gửi, để chúng ta không lướt qua nhau một cách vô tình, mà biết đâu có thể tạo nên một mối nhân duyên đẹp, dù là tình bạn hay một hành trình dài hơn trong cuộc đời. Hy vọng sẽ sớm gặp được bạn, một cơ duyên lành giữa cuộc sống giản dị này.
Quý độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ kết nối.
Admin
Nguồn: VnExpress