Hữu Châu kể chuyện thăng trầm nghề diễn trong tự truyện mới

Dự án tâm huyết nhiều năm của nghệ sĩ Hữu Châu, cuốn tự truyện “Hữu Châu – Chiếc nôi vàng giông bão” do tác giả Thanh Thủy chấp bút, đã chính thức ra mắt. Tác phẩm gồm 8 phần với 40 chương, tái hiện chân thực và đầy đủ cuộc đời hoạt động nghệ thuật của Hữu Châu, từ những ngày thơ ấu cho đến khi trở thành một tên tuổi gạo cội của sân khấu miền Nam.

Cuốn sách mở đầu bằng bối cảnh hình thành đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga do “bầu” Năm Nghĩa sáng lập, đặt nền móng cho sự nghiệp của Hữu Châu sau này. Sinh ra và lớn lên trong giai đoạn hoàng kim của gánh hát gia tộc, tuổi thơ của Hữu Châu tràn ngập sự yêu thương và nuông chiều. Tuy nhiên, biến cố ập đến vào năm 1978, khi nghệ sĩ Thanh Nga, người mà Hữu Châu kính trọng gọi là “má Ba”, đột ngột qua đời ở tuổi 36 sau một đêm diễn vở “Thái hậu Dương Vân Nga”, để lại một khoảng trống lớn trong lòng gia đình và người hâm mộ.

Trailer phim
Hữu Châu phim “Lô tô”: Vai diễn ấn tượng (Video đoàn phim). Ảnh: Internet

Sau những thăng trầm và giai đoạn khó khăn, gánh hát Thanh Minh Thanh Nga tạm ngừng hoạt động. Vượt qua những thử thách, Hữu Châu vẫn kiên trì theo đuổi đam mê nghệ thuật, gặt hái được nhiều thành công và tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình qua nhiều thế hệ.

Theo chia sẻ của nghệ sĩ Hữu Châu, cuốn sách khắc họa rõ nét hai khía cạnh trong con người anh: một tâm hồn hồn nhiên, tinh nghịch và một người từng trải qua nhiều mất mát về tình cảm gia đình cũng như những khó khăn về vật chất.

Trích đoạn "Dạ cổ hoài lang" - Thành Lộc, Hữu Châu năm 2014
Hữu Châu, Thành Lộc diễn “Dạ cổ hoài lang” (2014): Video Idecaf. Ảnh: Internet

“Hữu Châu – Chiếc nôi vàng giông bão” không chỉ là một cuốn tự truyện đơn thuần mà còn là một bức tranh sống động về con đường theo đuổi nghệ thuật của Hữu Châu, với những trải nghiệm từ “trường nghề đến trường đời”, đan xen giữa tiếng cười và nước mắt. Tác giả Thanh Thủy khéo léo so sánh giữa sân khấu cải lương và kịch nói, hé lộ những câu chuyện hậu trường “sau bức màn nhung”, đồng thời nêu bật những vấn đề mà thế hệ diễn viên trẻ hiện nay quan tâm.

Ngày 28/6 vừa qua, Hữu Châu cùng đơn vị phát hành đã tổ chức buổi giao lưu tại TP.HCM để chia sẻ về quá trình thực hiện cuốn sách. Bên cạnh đó, nghệ sĩ cũng dự kiến tổ chức buổi gặp gỡ vào ngày 12/7 tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM để truyền lửa nghề cho thế hệ trẻ, cũng như một sự kiện tri ân những người có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời và sự nghiệp của anh.

Hữu Châu chụp ảnh dịp ra mắt bút ký Chiếc nôi vàng giông bão. Ảnh: Phanbook
Hữu Châu ra mắt “Chiếc nôi vàng giông bão”: Bút ký chân dung đặc sắc. Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Hữu Châu, năm nay 59 tuổi, là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ vàng của sân khấu kịch TP.HCM thập niên 1990. Cùng với Thành Lộc, anh gắn bó với sân khấu kịch Idecaf từ những năm đầu thành lập, ghi dấu ấn qua nhiều vở diễn đặc sắc như series “Ngày xửa ngày xưa” (dành cho thiếu nhi), “Tấm Cám”, “Cậu Đồng”, “Dạ cổ hoài lang” (dành cho người lớn), và các vở chính sử như “Bí mật vườn Lệ Chi”, “Ngàn năm tình sử”.

Vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, Idecaf đã tạo nên một làn gió mới cho sân khấu kịch Sài Gòn với hàng loạt vở diễn ăn khách, trong đó Hữu Châu và Thành Lộc được xem là những trụ cột quan trọng, góp phần làm nên thành công của sân khấu này. Từ năm 2023, Hữu Châu gia nhập sân khấu Thiên Đăng, một sân khấu mới được thành lập. Ngoài sân khấu kịch, anh còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim điện ảnh như “Lô tô” (2017), “Cua lại vợ bầu” (2019), “Công tử Bạc Liêu” (2024), “Lật mặt 8” (2025) và nhiều phim truyền hình khác.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *