Ngày 17/6 vừa qua, một sự việc hy hữu đã xảy ra tại thành phố Kuki, tỉnh Saitama, Nhật Bản, khi một người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi gian lận, chỉ vì trang phục “lạc quẻ” giữa mùa hè.
Cụ thể, vào buổi sáng hôm đó, cảnh sát tuần tra khu vực nhà ga Kuki phát hiện một thanh niên mặc áo sơ mi dài tay và áo vest, không hề có dấu hiệu xắn tay áo dù thời tiết nóng bức. Nghi ngờ, cảnh sát quyết định tiếp cận để thẩm vấn.
Tuy nhiên, người đàn ông này đã phớt lờ các câu hỏi và bỏ chạy. Cuộc truy đuổi bắt đầu, với việc đối tượng lần lượt di chuyển bằng taxi, tàu hỏa và thậm chí cả tàu cao tốc đến Nagoya, hòng thoát khỏi sự truy bắt. Không hề bỏ cuộc, Sở Cảnh sát tỉnh Saitama đã huy động thêm lực lượng, bao gồm cả trực thăng, để tham gia vào cuộc rượt đuổi.
Trong khi đó, tại trụ sở, cảnh sát tiến hành rà soát dữ liệu từ camera giám sát để xác định hành tung của người đàn ông trước khi đến nhà ga. Họ phát hiện ra rằng, đối tượng đã sử dụng một thẻ ngân hàng đánh cắp để rút 500.000 yên (khoảng 90 triệu đồng) từ một máy ATM tại cửa hàng tiện lợi ở thành phố Kuki vào cùng buổi sáng.
Với những bằng chứng thu thập được, cảnh sát đã chặn bắt Sho Hara, 27 tuổi, trên tàu cao tốc và cáo buộc anh ta liên quan đến hành vi gian lận. Mặc dù vậy, Hara một mực phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định “không biết gì cả”.
Được biết, tại các thành phố lớn của Nhật Bản, cảnh sát thường xuyên tuần tra và để ý đến những người có biểu hiện bất thường, chẳng hạn như trang phục không phù hợp với hoàn cảnh. Bởi lẽ, những kẻ lừa đảo thường được cung cấp quần áo vào phút chót để đóng giả các vai như luật sư, thám tử, giám đốc hoặc nhân viên ngân hàng. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng dựa vào thái độ, cử chỉ đáng ngờ và trực giác để phán đoán tình hình.
Trước đó, một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra vào tháng 5/2019 tại thị trấn Minanomachi, tỉnh Saitama. Cảnh sát đã chặn một thanh niên khoảng 20 tuổi mặc áo vest “không phù hợp” bước ra từ một cửa hàng tiện lợi. Qua thẩm vấn, người này đã khai nhận việc sử dụng thẻ tín dụng đánh cắp của một phụ nữ lớn tuổi để rút 500.000 yên từ máy ATM bên trong cửa hàng. Thủ đoạn của anh ta là giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện cho nạn nhân thông báo thẻ ATM đã cũ và sẽ cử người đến nhà thu thẻ cũ để đổi thẻ mới. Sau khi bị bắt, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai ra đồng phạm.
Tháng 10/2018, một người đàn ông ở Tokyo cũng bị cảnh sát chặn lại vì bộ vest không vừa vặn. Keisuke Ogawa, 49 tuổi, đã tỏ thái độ giận dữ và từ chối trả lời câu hỏi của cảnh sát. Sau đó, anh ta lên tàu đến ga Kinshicho và cố thủ trong nhà vệ sinh nhiều giờ liền, bất chấp yêu cầu của cảnh sát. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Ogawa trùng khớp với mô tả về một người đàn ông tham gia vào vụ lừa đảo một phụ nữ lớn tuổi bằng cách giả danh con trai bà qua điện thoại. Dữ liệu từ camera giám sát tại nhà nạn nhân cho thấy Ogawa đã lấy đi 1,8 triệu yên (khoảng 320 triệu đồng) tiền mặt với bộ vest tương tự. Cuối cùng, Ogawa chỉ chịu ra khỏi nhà vệ sinh sau khi đập vỡ điện thoại di động của mình.
Những vụ việc trên cho thấy, đôi khi, chỉ một chi tiết nhỏ như trang phục không phù hợp cũng có thể trở thành manh mối quan trọng giúp cảnh sát phá án, đồng thời là lời cảnh tỉnh cho những kẻ có ý định phạm tội.
Admin
Nguồn: VnExpress