Tôi năm nay 30 tuổi, đã kết hôn và có một con gái bốn tuổi. Vợ chồng tôi sở hữu nhà cửa, xe cộ đầy đủ. Tuy nhiên, thời gian gần đây tôi thường xuyên suy nghĩ về việc ly hôn. Chồng tôi 38 tuổi, có công việc ổn định với mức lương khoảng 60 triệu đồng mỗi tháng. Tôi cũng có thu nhập 20 triệu đồng từ công việc của mình. Sau khi thanh toán các khoản vay mua nhà, chồng tôi đưa tôi một nửa số tiền lương của anh ấy. Anh ấy không bao giờ hỏi tôi về chi tiêu cá nhân hay quản lý tiền bạc như thế nào, và cũng không quan tâm đến thu nhập của tôi. Thực tế, anh ấy không hề biết tổng số tiền mà gia đình tôi đang có. Chồng tôi thường xuyên giúp tôi làm việc nhà, đưa con đi chơi và rất mực yêu thương con gái.
Mọi người có thể nghĩ rằng tôi đang có một người chồng lý tưởng. Bản thân tôi cũng thấy anh ấy là một người tốt, thậm chí rất tốt. Thế nhưng, trong cuộc hôn nhân này, tôi luôn cảm thấy bị hờ hững và xa lánh. Mỗi khi tôi cố gắng trò chuyện, anh ấy chỉ trả lời qua loa, tránh ánh mắt của tôi và thể hiện rõ sự khó chịu trên khuôn mặt và trong lời nói. Khi tôi muốn thể hiện tình cảm, anh ấy thường lảng tránh. Tôi cảm thấy mình chỉ là người đáp ứng nhu cầu thể xác cho anh ấy, sau đó anh ấy lại trở về với vẻ lạnh lùng vốn có.
Tôi luôn tôn trọng những sở thích cá nhân của anh ấy, nghĩ rằng đó là cách để anh ấy giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc. Tuy nhiên, anh ấy lại sống quá vô tư, thường xuyên đi chơi đến tận sáng mà không thông báo với vợ. Tôi cảm thấy mình chỉ như một người giữ nhà, chăm sóc con cái và lo cơm nước để anh ấy có thể thoải mái tận hưởng những thú vui riêng. Đã rất nhiều đêm tôi tự hỏi cuộc sống như vậy có đáng không, liệu chồng tôi còn yêu mình không, vì tôi hoàn toàn không cảm nhận được tình yêu đó. Tôi thực sự muốn ly hôn.
Tôi đã cố gắng trò chuyện và viết thư cho chồng, nhưng tất cả đều vô ích. Anh ấy cho rằng tôi đang suy nghĩ quá nhiều và phớt lờ những cảm xúc, khao khát chân thật của tôi. Tôi cảm thấy bất lực. Nếu ly hôn, tôi sẽ rất thương con, nhưng liệu cuộc sống như một cái bóng, bị coi thường và hờ hững có tốt cho con gái tôi không? Tôi không mong tìm được một người chồng khác phù hợp hơn, tôi chỉ mong bản thân được bình yên, ổn định và trở thành tấm gương, chỗ dựa cho con gái. Mong nhận được sự chia sẻ từ quý độc giả.
Admin
Nguồn: VnExpress