Để lại dấu ấn khó quên trong ngày trọng đại, gia đình cô dâu Gia Nghi đã tạo nên một bất ngờ đặc biệt cho nhà trai đến từ Quảng Ngãi bằng một “vựa trái cây” miệt vườn đầy ắp, thể hiện lòng hiếu khách đậm chất miền Tây.
Ý tưởng độc đáo này xuất phát từ cậu út và dì Tư của Gia Nghi, được đề xuất khoảng một tháng trước lễ cưới. Gia đình nhà gái mong muốn chiêu đãi gia đình chú rể, sau hành trình gần nghìn cây số từ vùng biển Quảng Ngãi vào Tiền Giang, bằng những đặc sản trái cây tươi ngon của vùng đất phương Nam.
Cô dâu Gia Nghi chia sẻ rằng gia đình cô muốn tạo một điểm nhấn đặc biệt, thể hiện sự hiếu khách của người miền Tây trong ngày vui trọng đại diễn ra vào 13/6 vừa qua.
Để chuẩn bị cho “vựa trái cây” đặc biệt này, gia đình cô dâu đã huy động trái cây từ các vườn nhà đang trồng tại ba tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp và Trà Vinh. Gần 20 loại quả khác nhau, trong đó nhiều nhất là mít, dừa dâu, sầu riêng, ổi, dứa, được tính toán thời gian thu hoạch kỹ lưỡng để đảm bảo độ tươi ngon nhất. Trái cây từ các vườn ở xa được vận chuyển về trước hai ngày, còn trái cây từ vườn nhà ở Tiền Giang do chính ông ngoại cô dâu hái vào накануне ngày cưới.
Không chỉ có vậy, nhiều hàng xóm cũng nhiệt tình góp thêm cây trái từ vườn nhà để chung vui cùng gia đình.
Trước ngày cưới, hơn 10 thành viên trong gia đình đã dành ra 5 tiếng đồng hồ để trang trí cổng cưới và bày biện quầy buffet trái cây. Ước tính có hơn 600 kg trái cây tươi ngon đã được chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ khách mời.

Gia Nghi xúc động chia sẻ: “Đây là món quà bất ngờ và ý nghĩa nhất mà gia đình dành tặng cho vợ chồng tôi và tất cả quan khách hai bên.”

Trong ngày trọng đại, nhà trai và hơn 300 khách mời không khỏi ngỡ ngàng trước quầy trái cây đầy màu sắc. Rất nhiều người đã tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm trước khi thưởng thức buffet trái cây tươi ngon.
Suốt buổi tiệc, trái cây liên tục được gọt và bổ sung đầy đủ, đảm bảo quầy luôn đầy ắp. Những quả còn nguyên vẹn được đựng trong thúng và gói ghém cẩn thận làm quà quê cho khách mang về.

Sau tiệc cưới, nhà gái còn mời mọi người tham quan vườn cây, tự tay hái quả và thưởng thức tại chỗ, mang đến những trải nghiệm khó quên.
Một vị khách mời vui vẻ chia sẻ: “Xem lại ảnh cưới mới thấy, ảnh chụp với trái cây còn nhiều hơn cả ảnh chụp với cô dâu chú rể. Đây là lần đầu tiên tôi được dự một đám cưới mà ăn no trái cây lại còn được gói quà mang về.”

Gia Nghi và chồng, anh Nguyễn Trọng Vĩ, cùng 28 tuổi, đã có 7 năm yêu nhau trước khi quyết định về chung một nhà. Cô dâu cho biết, chồng luôn là người tạo ra những bất ngờ thú vị trong suốt thời gian yêu nhau. “Vì vậy, trong ngày trọng đại, tôi muốn làm điều ngược lại cho anh và gia đình, tạo một kỷ niệm đẹp bằng chính đặc sản quê hương mình”, cô tâm sự.
Hiện tại, cặp đôi đã trở lại TP.HCM để tiếp tục công việc kinh doanh riêng và đang lên kế hoạch về thăm gia đình chồng ở Quảng Ngãi, kết hợp với một chuyến du lịch cho cả gia đình.
Admin
Nguồn: VnExpress